MC Lại Văn Sâm bất ngờ đòi hôn diễn viên Thúy Ngân

“Thực ra, người Thúy Ngân cần hôn chính là tôi. Tôi là người an toàn để cô ấy có thể hôn được” – MC Lại Văn Sâm nói.

Tối thứ 6 tuần này (18/1), tập 4 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng, với nhiều tiết mục thú vị.  

Ký ức vui vẻ là chương trình đặc biệt, được tổ chức để tôn vinh những biểu tượng của các thế hệ trước. Tham gia chương trình tuần này là sự xuất hiện của Long Nhật và Việt Trinh.

Lại Văn Sâm đòi hôn người mẫu Thúy Ngân

Là thế hệ nghệ sĩ nhỏ nhất, người mẫu Thúy Ngân xúc động khi được đứng chung với đàn anh đàn chị. 

Lại Văn Sâm bất ngờ đòi hôn người mẫu Thúy Ngân: Tôi là người an toàn để Thúy Ngân hôn được - Ảnh 1.

Cô cho biết: “Tuổi thơ của tôi chính là các nghệ sĩ tiền bối đang xuất hiện tại đây. Những gì tôi có được trong nghề ngày hôm nay là nhờ học hỏi từ các tiền bối, đặc biệt là chị Việt Trinh”.

Ngay lập tức, NSND Tự Long liền hỏi khó: “Thế ngày xưa có bắt chước hôn như các anh chị trong phim không?”.

Người mẫu Thúy Ngân tỏ ra ngại ngùng: “Em có bắt chước, nhưng bắt chước có một chút thôi”.

Diễn viên Việt Trinh liền đề nghị: “Lúc đó bắt chước làm sao bây giờ thử lại chị coi?”. Người mẫu Thúy Ngân đành hỏi lại: “Em thử với chị được không?”.

Thấy Thúy Ngân e dè, MC Lại Văn Sâm bất ngờ nói: “Thực ra, người Thúy Ngân cần hôn chính là tôi. Tôi là người an toàn để cô ấy có thể hôn được”.

Lại Văn Sâm bất ngờ đòi hôn người mẫu Thúy Ngân: Tôi là người an toàn để Thúy Ngân hôn được - Ảnh 3.

Long Nhật: “Tôi là người đàn ông nhất showbiz”

Vẫn tiếp diễn chuyện Lại Văn Sâm đòi hôn người mẫu Thúy Ngân, ca sĩ Long Nhật đứng đó liền tuyên bố: “Tôi phản đối. Thúy Ngân phải hôn tôi vì tôi là người đàn ông nhất showbiz này”.

Sau đó, Long Nhật cũng chia sẻ kỉ niệm với diễn viên Nguyễn Chánh Tín. Anh nói: “Hồi đó, khi đoàn điện ảnh Sài Gòn ra Huế biểu diễn, tôi được nằm trong nhà văn hóa thiếu nhi nên được cùng thành phố Huế đi đón đoàn.

Lại Văn Sâm bất ngờ đòi hôn người mẫu Thúy Ngân: Tôi là người an toàn để Thúy Ngân hôn được - Ảnh 4.

Số phận may mắn làm sao khi trong đoàn có nhiều người nổi tiếng như anh Chánh Tín, chị Thanh Lan, Bảo Yến, Nhã Phương.

Sau này, anh Nguyễn Chánh Tín có nói với tôi: Giữa hàng ngàn khán giả mà không hiểu vì sao anh chỉ nhìn thấy em, cậu bé quàng khăn đỏ, nên anh nắm tay bế em lên luôn.

Từ đó về sau, anh em tôi gắn bó đến tận bây giờ”.