Người đàn ông tử vong với con dao cắm trên ngực

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Nghe tiếng la hét, ông N. chạy ra kiểm tra phát hiện Út nằm bất động với con dao cắm trên ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 31/10, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong với nhiều điều bất thường ở khu vực. Nạn nhân là anh Dương Văn Út (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra sơ bộ, anh Út vốn là người phụ giúp ông N.V.N. (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai) trông coi chòi vịt của ông N. ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tối 28/10, ông N. cùng anh Út ngồi ăn cơm ở chòi vịt. Lúc này, anh Út uống rượu 1 mình và nói lảm nhảm. Sau đó, ông N. ăn xong và lên võng nằm ngủ.

Khoảng 23h30 cùng ngày, ông N. nghe tiếng la hét của anh Út nên giật mình tỉnh giấc. Qua kiểm tra, ông N. phát hiện anh Út nằm bất động với con dao cắm trên ngực. Lúc này, ông N. rút con dao, dùng đồ dùng để cầm máu và báo công an.

Công an có mặt đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông N. và anh Út tại chòi vịt.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.