Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: “Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi”

“Hương Giang nói rằng, năng lực của cô ấy có hạn và không thể hát theo được quãng cao của bài” – Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ.

Chiều qua (8/10), ca sĩ Nhật Huyền đã tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc Cô gái đại dương – với hẳn 3 MV cho 3 phiên bản khác nhau: phiên bản acapella, phiên bản giao hưởng thính phòng và phiên bản EDM.

Ca khúc này được sáng tác bởi Hoàng Hồng Ngọc – nhạc sĩ trẻ đang lên trong nhạc Việt (học trò của Nguyễn Hải Phong tại Sing my song mùa đầu tiên), thực hiện bởi nhạc trưởng Lưu Quang Minh và rapper Hà Lê.

Tại buổi họp báo này, Hoàng Hồng Ngọc đã thẳng thắn chia sẻ lí do ca khúc của mình bị Hương Giang từ chối.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 1.

Nhật Huyền hóa thân Cô gái đại dương

Nhạc sĩ Hồng Ngọc: “Hương Giang từ chối hát nhạc của tôi vì không hát nổi”

Có thể nói, dự án này là một thử thách với bản thân tôi. Tôi bắt đầu sáng tác cách đây 2 năm và đến giờ đã viết được gần 50 bài. Bản thân tôi không được học sáng tác chuyên nghiệp mà chỉ sáng tác theo linh cảm, nên được đến bây giờ là cả một sự phấn đấu rồi.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc nói chính Hương Giang từ chối hát bài của mình và tự nhận không hát nổi

Cô gái đại dương là ca khúc duy nhất tôi viết theo lối bán cổ điển cho một giọng Opera như chị Huyền. Tôi không nghĩ ca khúc của mình lại được hiện thực hóa một cách công phu, hoành tráng như vậy. Đây là dự án tâm đắc nhất của tôi từ trước tới giờ.

Thực ra ban đầu, tôi viết ca khúc Cô gái đại dương cho Hương Giang. Sau khi nghe qua demo, cô ấy khá thích thú và muốn hát nó. Nhưng đáng tiếc, sau đó Hương Giang lại từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi. Hương Giang nói rằng, năng lực của cô ấy có hạn và không thể hát theo được quãng cao của bài.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 3.

Bởi vậy, tôi mới đưa ca khúc này cho chị Nhật Huyền. Chị đã thực hiện được trọn vẹn các nốt cao trong bài hát.

Nhật Huyền bật khóc: “Tôi từng muốn bỏ nghề vì nghèo, giọng hát yếu”

Bản thân tôi từ khi ra trường đã được cố nhạc sĩ An Thuyên nâng đỡ để làm trợ giảng, rồi học tiếp lên làm giảng viên. Được biểu diễn trên sân khấu với dàn nhạc giao hưởng thực sự là khao khát, mơ ước lớn của tôi.

Bởi vậy, nếu được thực hiện ca khúc Cô gái đại dương này với dàn nhạc giao hưởng thì không gì bằng, nhưng kinh phí sẽ rất lớn với người giảng viên đơn thuần như tôi. Tôi làm được đến đây đã là dốc hết tài sản của mình ra, nên cũng thỏa mãn rồi. Sau này nếu có điều kiện thực hiện tiếp thì tôi sẽ cố gắng làm với dàn nhạc.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 5.

Tôi làm sản phẩm này chỉ muốn được làm hết năng lực, dốc hết sức của mình thôi, chứ không xác định phải hướng đến đối tượng khán giả nào hết. Nếu sản phẩm của tôi mà hay, hấp dẫn thì bất cứ đối tượng nào cũng có thể nghe được chứ chẳng riêng ai.

Sau khi học xong ở trường Văn hóa Quân đội, tôi làm trợ giảng rồi lập gia đình. Tới 7 năm sau đó, tôi mới quay lại học tiếp cao học và làm giảng viên. May mắn là 2 con tôi đều ngoan, cứ đến tối là lên giường ngủ, nên tôi có điều kiện làm việc tốt hơn.

Nhật Huyền hát acapella Cô gái đại dương

Có những hôm, phải 3 giờ sáng tôi mới từ phòng thu về nhà, nhưng đến 6 rưỡi đã phải dậy để nấu ăn cho các con. Tôi không phải giảng viên trẻ, nhưng may mắn được các anh chị trong khoa tạo điều kiện nên số tiết dạy ít. Bởi vậy, tôi có nhiều thời gian để học tập, rèn luyện. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian để học.

Đến bây giờ, tôi đã dư dả thời gian hơn, nên quyết định tung sản phẩm để tạo dấu ấn cho chính mình.

Tôi vẫn nhớ, hồi mới vào trường, tôi không đủ điều kiện để thi vào khóa chính thức. Thi học kì đầu tiên, tôi còn không đạt được điểm số như mong đợi.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 7.

Nhật Huyền bật khóc

Tôi buồn lắm vì nhà tôi hồi đó rất nghèo. Đã có lúc tôi định bỏ nghề vì không đủ sức theo nó và giọng hát yếu. Tôi tự trách mình rất nhiều, rằng tại sao không hát được như mọi người, cứ lên cao là vỡ hết giọng.

Khi ấy, một cô giáo đã mắng tôi: “Mày hèn thế! Sao người khác làm được mà mày không làm được?”.

Thế là, tôi tìm cách đứng nghe trộm các bạn lớp khác luyện thanh, rồi tự mở đĩa nghe đi nghe lại. Nhờ đó, âm nhạc đã ngấm vào tôi từ lúc nào không biết.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 8.

Tôi thậm chí còn phải xách hai tay hai xô nước leo cầu thang để luyện thanh mỗi ngày. May mắn thay, có công mài sắt có ngày lên kim.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn dành nhiều thời gian để học thêm thanh nhạc từ NSND Trung Kiên và NSUT Hà Phạm Thăng Long.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 9.

Nhật Huyền trình diễn phiên bản EDM Cô gái đại dương cùng rapper Hà Lê

Ca sĩ Tăng Ngân Hà: “Nhật Huyền vượt trội hơn những ca sĩ khác”

Sau khi chồng tôi là nhạc trưởng Lưu Quang Minh nghe xong ca khúc Cô gái đại dương do Hồng Ngọc sáng tác, anh ấy có nói đây là bài hát khá khó dành cho giọng mezzo soprano.

Nhưng vì đây là ca khúc khá hay nên anh ấy đã đồng ý giúp Ngọc kết hợp giao hưởng vào nhạc điện tử. Chúng tôi đã phải làm việc rất nhiều để tạo được sản phẩm mang âm hưởng khác lạ, dạt dào như vậy.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc: Hương Giang từ chối hát bài của tôi vì không hát nổi - Ảnh 10.

Ca sĩ Tăng Ngân Hà

Khi thu âm, giọng của chị Nhật Huyền hòa quyện khá nhuyễn với dàn nhạc giao hưởng và điện tử. Trước đây ở Việt Nam đã từng có một số ca sĩ đi theo hướng kết hợp thính phòng và nhạc điện tử EDM, nhưng Nhật Huyền đã vượt trội khi khiến nó trở nên gần gũi, đại chúng hơn rất nhiều so với những ca sĩ khác.