Vụ anh ruột thảm sát cả gia đình em trai: Hàng trăm người dân lặng lẽ tiễn biệt bé gái 14 tháng tuổi trong nước mắt

‘’Con bé đáng yêu lắm, thi thoảng chúng tôi vẫn nhìn thấy, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn không đáng có nỡ tước đoạt tính mạng của cháu, nhẫn tâm quá!’’, một người dân địa phương xót xa nói trong đám tang đưa tiễn cháu bé.

Hàng trăm người dân xã Đồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội chẳng thể ngờ, chỉ một ngày trước (31/8), bé Huyền My (14 tháng tuổi) còn cười đùa, tập tễnh học đi, thế mà chỉ sau đó 1 ngày, những nhát dao oan nghiệt của người ông họ đã tước đoạt mạng sống của bé cùng 3 người thân khác trong gia đình.

Ngoài bé gái xấu số này, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966) còn đang tâm sát hại ông Hải, con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải). Người con dâu ông Hải là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 198 trong tình trạng tiên lượng sức khoẻ xấu.

Trong các nạn nhân, ông Hải cùng con gái là chị Bắc đã tử vong ngay tại hiện trường, bà Việt và cháu My mới 14 tháng tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 đã tử vong sau đó.

69157173_2384277425124338_4358200454526533632_n

Người thân gào khóc trước giờ tổ chức an táng cho bé gái.

69290002_374921413200506_3230837913751126016_n

Thi thể bé gái đã được đưa về nhà chiều 1/9.

Khoảng 18h15 cùng ngày, thi thể bé My đã được đưa về với gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đám tang của bé gái bé bỏng xấu số ấy có rất đông người thân và hàng xóm tới tham dự. Chứng kiến chiếc quan tài được chuyển đi, đưa bé gái 14 tháng tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng trăm người đã bật khóc.

Nhiều người không kìm nổi nước mắt xót xa nói: ‘‘Con bé đáng yêu lắm, thi thoảng chúng tôi vẫn nhìn thấy, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn không đáng có nỡ tước đoạt tính mạng của cháu, nhẫn tâm quá!”.

Người dân địa phương cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Hải và ông Đông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong tối nay, gia đình đưa tiễn bé My về nơi an nghỉ cuối cùng, còn vợ chồng ông Hải cùng người con gái dự kiến sẽ tổ chức lễ tang vào ngày 2/9. 

 - Ảnh 2.

Bé gái 14 tháng tuổi được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

 - Ảnh 3.

Nhiều người đã không thể cầm được nước mắt.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc đau lòng được xác định xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ.