Nhìn con trai đầu trụi hết tóc háo hức đón Trung thu ở viện K, người mẹ bật khóc: Liệu con còn được đón bao nhiêu lần nữa…

Sinh con ra chỉ mong con toàn vẹn, nếu con thông minh lanh lợi hơn người thì mẹ nở mày nở mặt thêm một chút, còn nếu không, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh ở trên đời…

Trung thu là Tết thiếu nhi, với nhiều em nhỏ đây là dịp các em sẽ được bố mẹ đưa đi chơi, mua sắm đủ thứ quà cáp, từ đèn ông sao, những món đồ chơi lấp lánh nhiều màu sắc cho đến những hộp bánh trung thu rực rỡ sắc màu.

Thế nhưng, hình ảnh những em bé với mái đầu đã trụi hết tóc, ngồi 1 góc ở Bệnh viện K còn mẹ cây truyền nước phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt.

2

Hình ảnh cùng bài viết này đã chạm đến trái tim hàng chục nghìn người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

”Em bé đang được cô MC hỏi :

– Con có biết hôm nay là ngày gì không?

– Trung thu ạ.

– Vậy Trung thu có cái gì nào?

– Có bánh trung thu ạ.

Rồi em bé vỗ tay theo câu hát của các bạn trong khi mẹ bé không kìm được sự xúc động. Em còn nhỏ quá mà.

Trong khi con thì nhún nhảy theo nhạc trên sân khấu thì mẹ ở đằng sau vừa cầm cây truyền nước vừa nhìn con khóc.

Liệu con còn được đón bao nhiêu cái Trung thu nữa…”.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh xúc động này đã lập tức chạm vào trái tim của nhiều người. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ cảm xúc của mình, nhiều người rưng rưng xúc động, nhiều người xót xa và không quên để lại những lời động viên và chúc cho em bé nhanh khỏe lại.

Có lẽ bất cứ ai từng sinh con, từng làm mẹ mới thấu hiểu hơn bao giờ hết, sinh được một mụn con đã là bao khó khăn vất vả, chẳng mong cầu điều gì, chỉ mong con được khỏe mạnh, lành lặn đã là niềm hạnh phúc vơ bồ rồi.

Mặc dù mắc bệnh trọng, nhưng trong thế giới nhỏ vô tư đó, Trung thu vẫn luôn là Tết, là ngày có chị Hằng, chú Cuội, là ngày có những chiếc đèn ông sao, những món đồ chơi lấp lánh… Con vẫn chỉ mong được vui đùa, được đi học và được nhanh trở về nhà mà chẳng biết hành trình chống chọi bệnh tật dài dằng dặc đến đâu.