Cô gái xinh đẹp gọi điện thông báo còn sống sau gần 1 tuần để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Bính

Sau nhiều ngày không có tung tích của Tr., gia đình còn mời thầy cúng về làm lễ tại khu vực chân cầu Bính.

Sau nhiều ngày không tìm được tung tích, ngày 7/4, cô gái Đinh Thị Mai Tr. đã gọi điện thoại về cho gia đình.

Trưa 9/4, trao đổi với PV, ông Đinh Như Dự – Chủ tịch UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng cho biết, chính quyền địa phương mới nhận được thông tin từ gia đình cô gái Đinh Thị Mai Tr. (SN 1994, trú tại xã này) thông báo cô gái đã gọi điện về nhà sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 2/4, tại cầu Bính, đoạn giáp ranh giữa quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), một số người dân nhìn thấy cô gái có biểu hiện nghi vấn tự tử.

Sau đó, mọi người phát hiện tư trang và 2 lá thư tuyệt mệnh để lại còn người thì không thấy đâu nên tất cả đều cho rằng cô gái đã nhảy xuống sông Cấm.

Ngay sau đó, gia đình và lực lượng chức năng đã tiến hành huy động người và phương tiện tham gia tìm kiếm.

Người nghi nhảy cầu tự tử được xác định là chị Đinh Thị Mai Tr. (SN 1994, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Sau nhiều ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Thậm chí lực lượng CHCN và gia đình vẫn luôn túc trực ở khu vực được cho là Mai Tr. đã nhảy cầu tự tử để tìm kiếm. Không chỉ thế, gia đình còn mời thầy cúng về làm lễ nhưng vẫn không có kết quả.