Clip: 8 giờ đồng hồ vùng vẫy trong tuyệt vọng đã cướp đi sinh mạng của bé trai 6 tuổi, tất cả do sự tắc trách của trường Gateway

Từ 8h sáng đến 16h chiều, 8 tiếng đồng hồ cướp đi 1 sinh mạng chỉ vì sự tắc trách của thầy cô giáo và tài xế. Dư luận, đặc biệt là các phụ huynh đang rất phẫn nộ trước sự quản lý lỏng lẻo của nhà trường trong việc không đảm bảo an toàn cho các con khi đến trường.

Ngày hôm qua sự việc một bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của nhà trường nghi bị thầy cô bỏ quên khiến dư luận hết sức hoang mang. Phụ huynh học sinh trường quốc tế Gateway nói riêng cũng như các phụ huynh có con đi học bằng xe đưa đón của nhà trường hết sức phẫn nộ và bức xúc trước sự tắc trách, vô trách nhiệm của nhà trường và các thầy cô chịu trách nhiệm đưa đón.

8h đồng hồ bị bỏ quên trên xe đưa đón và sự vô tâm của thầy cô giáo và tài xế

8h sáng ngày 06/8, sau khi được bố mẹ chở đến điểm đưa đón học sinh, bé L lên xe để đi học. Nhưng đến 16h đón em lại là một cơ thể tím tái và căng cứng

Ngay sau khi nhận được điện thoại từ nhà trường, bố mẹ em L tức tốc đến khoa Nhi, bệnh viện E, Hà Nội nơi em được cấp cứu. Nhưng khi đến nơi em đã tử vong. Con trai tử vong quá bất thường, ngay lập tức phụ huynh học sinh đã yêu cầu nhà trường giải trình vụ việc. 

Để rồi bố em đau đớn nhận được câu trả lời: Em bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Clip: Bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón.

Ngay tại phòng chờ bệnh viện, gia đình đã yêu cầu phía nhà trường làm bản tường trình vụ việc.

Theo đó, sau khi đến trường, tất cả học sinh đều lên lớp nhưng không có L. Từ 08h sáng đến 16h chiều, em L không lên lớp nhưng cô giáo chủ nhiệm cũng không thông báo đến gia đình. 

Đến tận giờ tan học, khi các em cùng lớp ra về, em được phát hiện ngay trên chiếc xe đã đón em đi học:

Trong biên bản tại chỗ, phía nhà trường đã nhận trách nhiệm: “Đến tận khi xe buýt chuẩn bị đón học tan trường lúc 16h thì mới phát hiện em học sinh bất tỉnh trên chiếc xe đón em từ buổi sáng”. 

Quá phẫn nộ và bức xúc cho sự lơ là, vô trách nhiệm của nhà trường và tài xế, nhiều phụ huynh lên tiếng: 

“Trên xe đưa đón học sinh lúc nào cũng phải có 1 cô giáo đi cùng cơ mà, sao lại có thể để quên hẳn 1 đứa trẻ ở trên xe được. Đến việc tối thiểu là đếm số trẻ, ngó một lượt kiểm tra đồ bỏ quên và quan trọng nhất là có trên tay 1 danh sách các học sinh cũng không làm hết trách nhiệm. Quá đau lòng cho con”, phụ huynh P.H lên bức xúc.

“Không thể hiểu nổi tại sao 1 đứa trẻ có thể bị bỏ quên trên ô tô để rồi gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy!. Sao có thể để quên ? Cậu bé 6 tuổi ngủ gật mà không ai biết gọi? Tài xế không phát hiện ra trên xe còn cô giáo? Cô giáo lúc dẫn các con xuống xe không kiểm tra lại sĩ số, không đi một vòng trên xe để kiểm tra lại sao? Nếu tài xế, giáo viên và nhà trường sát sao hơn có lẽ cháu bé đã không sao. Thương con quá”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, có thể con đã ngủ quên phía cuối xe nên đã bị bỏ quên lại trên xe. Tuy nhiên ai cũng khó hiểu vì sao cô giáo và tài xế lại không thấy một đứa trẻ trên xe. 

Suốt 8 giờ đồng hồ, một em bé được xe đưa đón đến trường nhưng không xuất hiện tại lớp, và không có một giáo viên nào thắc mắc hay đi tìm em. Nếu em được tìm thấy sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mâu thuẫn giữa 2 bản tường trình khiến dư luận bức xúc trước sự tắc trách, vô trách nhiệm của nhà trường

Liên quan đến sự việc, phía trường Gateway đã lập biên bản giải trình (viết tay) gửi đến cơ quan chức năng, đồng thời gửi báo cáo nhanh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy. Tuy nhiên trong biên bản viết tay và báo cáo nhanh của mình, trường Gateway đã cho thấy mâu thuẫn khi tường trình không nhất quán về việc GV chủ nhiệm báo cáo lên hệ thống của nhà trường khi phát hiện sĩ số thiếu.

Về phía nhà trường, trong bản tường trình có ghi: “Buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh vắng mặt khi điểm danh và đã báo tới hệ thống quản trị của nhà trường”.

6831426710217149165188993294148398703968256n-15651506289141383628939

Biên bản tường trình phía nhà trường

Tuy nhiên báo cáo nhanh của Trường Tiểu học Quốc tế Gateway lại ghi: “Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy – phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh thì không thấy có nhưng không có bất cứ thông báo nào”.

Nhưng phía gia đình học sinh lại khai rằng, ngay sau khi đưa bé lên xe đi học cho đến khi nhận được thông báo bé đang cấp cứu là 16h, gia đình không nhận được bất kì thông báo nào từ cô gaiso chủ nhiệm về việc bé không có mặt trên lớp.

Ngay khi theo dõi vụ việc và phát hiện ra điểm mâu thuẫn trong bản tường trình và báo cáo nhanh của trường Gateway, nhiều bậc phụ huynh không khỏi nhíu mày bức xúc. Ngoài ra, theo nhiều người nhận xét, dù ở trong trường hợp nào thì cuối cùng, quy trình quản lý của Gateway cũng đang quá lỏng lẻo.

Không liên lạc được với tài xế lái xe

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía gia đình và nhà trường đã liên lạc với tài xế đưa đón để làm rõ vụ việc nhưng không liên lạc được.

Được biết, tài xế lại xe ngày hôm đó không phải tài xế của nhà trường mà chỉ là tài xế của công ty ký kết hợp đồng đưa đón học sinh với nhà trường. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.