Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ

Sau tiếng thét long trời lở đất, Trương Trác Khánh tung liên hoàn đấm Nhật tự xung quyền khiến tên giang hồ trùm sỏ ngất xỉu tại chỗ. Cả đám đồng bọn ai nấy mặt mũi tái mét…

Cao thủ đầu đội trời, chân đạp đất

Có câu chuyện kể rằng khi mới lên 5 tuổi, Trương Trác Khánh đã rất đam mê võ thuật. Một lần, sau khi gây gổ với đám bạn cùng xóm, Trác Khánh bị cha la mắng dữ dội. Thế nhưng, ông nội của Trác Khánh đã nói: “Thằng nhóc này có long hình hầu tướng, hổ bộ ưng phiên. Nếu được dạy dỗ cẩn thận, sau này nếu không thể thành cao thủ, chắc cũng không phải một kẻ võ biền“.

Nhận thấy có tố chất thiên bẩm, Trác Khánh được đưa đến một võ đường để tập luyện kung-fu. Ban đầu, Khánh theo học Thiếu Lâm Nam phái rồi Thái Cực Quyền.

Vào những năm 1950 của thế kỷ trước, bán đảo Cửu Long (Hồng Kông – Trung Quốc) – nơi Trác Khánh được sinh ra chính là “lãnh địa” thu hút rất nhiều cao thủ võ thuật. Hảo hán cũng có. Lưu manh, giang hồ thì đếm không xuể. Đó là nơi mà người ta rất dễ khẳng định được tên tuổi chỉ bằng sức mạnh của những cú đấm.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 1.

Trương Trác Khánh thường xuyên đánh lộn, gây gổ từ khi còn rất nhỏ.

Mới 11 tuổi, với bản tính hiếu thắng và ngỗ ngược, Trác Khánh đã sở hữu vốn kinh nghiệm “khá khá” sau những lần gây gổ, đánh lộn đường phố. Có lần, một mình Khánh đã dùng quyền cước hạ gục cả 4 đối thủ chỉ vì bị chê là thằng “vừa xấu vừa quê mùa”.

Thời điểm đó, cha Trác Khánh là một cảnh sát nên ông rất sợ con trai mình sẽ sa vào lưới của các băng đảng xã hội đen tại bán đảo Cửu Long. Mỗi lần thấy con trai đánh lộn ngoài phố, cha của Trác Khánh lại mất ăn mất ngủ.

Từ một thằng oắt con ngổ ngáo, cuộc đời Trác Khánh bỗng dưng bước sang một ngã rẽ mới theo cách vô cùng tình cờ. Một buổi sáng nọ khi đang lang thang trên một con phố sầm uất, Khánh được chứng kiến cảnh tượng một tên trùm xã hội đen đầu trọc lốc đối đầu một gã đàn ông mặt mũi thư sinh, thân thể mỏng manh đến nỗi một cơn gió mạnh cảm tưởng cũng có thể thổi bay.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, gã đàn ông nhỏ bé nhanh như chớp khiến tên trùm xã hội đen ngã vật xuống sân rồi ngất xỉu. Khánh thấy vậy vô cùng thích thú. Thằng nhóc liền dò hỏi xem gã đàn ông kia là ai và nhận được câu trả lời: “Người đó là Diệp Vấn – Đệ nhất Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông”.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 2.

Thế rồi cả đêm hôm ấy, Khánh không sao ngủ được. Sáng hôm sau, Khánh tỉnh giấc khi phố vẫn còn ánh đèn. Khánh tìm đến cha, nằng nặc đòi dẫn cậu đến gặp Diệp Vấn để bái sư.

Nguyện vọng của Khánh cũng thành hiện thực. Cậu được Diệp Vấn thu nạp làm đệ tử. Dưới sự chỉ dạy của Diệp Vấn, trình độ võ công của Khánh như cá gặp nước. Cậu bé ngỗ ngược ngày nào dần trở thành người khiêm nhường. Những cuộc tỉ thí đường phố cũng thưa dần.

Vị sư huynh khiến Lý Tiểu Long cũng chào thua và kỳ tích tay không hạ 10 cao thủ cầm hung khí

Khánh quen Lý Tiểu Long giống như một cơ duyên trời định. Trong dịp sinh nhật lần thứ 15 của mình, Lý Tiểu Long dù chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ đã rất ấn tượng và muốn kết giao với Trác Khánh. Do cùng chung một niềm đam mê, Khánh dẫn Lý tới võ đường của Diệp Vấn và Lý trở thành đệ tử của vị Nhất đại tôn sư kể từ đó.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 3.

Trác Khánh và Lý Tiểu Long.

Trác Khánh và Lý Tiểu Long trở thành cặp huynh đệ như thủ túc. Sau vài tháng ăn tập cùng nhau, ngủ cùng nhau, hai chàng trai mới lớn lại gây ra một vũ hỗn chiến ngoài đường phố. Hôm ấy, một mình Trác Khánh đấu với 3 tên giang hồ và một tên trong số đó bị Khánh đánh trọng thương.

Thế rồi, cha Trách Khánh mới nổi cơn tam bành. Vì lo sợ con trai sớm muộn sẽ gây đại họa nếu còn ở bán đảo Cửu Long, ông bắt Trác Khánh rời Hồng Kông để chuyển hẳn tới Australia bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là vào một ngày đông giá lạnh, năm 1957.

Lênh đênh trên chuyến tàu rời quê hương, Trác Khánh bỗng gặp phải một sự cố ngoài ý muốn, khiến anh thậm chí còn suýt mất mạng.

Thì ra, 3 tên giang hồ bị đánh bại ở Cửu Long vì biết Khánh tới Australia bằng đường tàu biển nên đã cử một đội ngũ gồm hơn 10 đệ tử bám theo với mục đích trả thù.

Khi thời cơ đến, nhóm giang hồ bắt đầu ra tay. Cả đám cầm hung khí lao tới trước mắt Khánh như thể muốn băm vằm thằng nhãi không biêt trời cao đất dày là gì. Một tên đầu sỏ mặt mũi bặm trợn chỉ vào Khánh rồi nói: “Mày hại đại ca tao trọng thương. Hôm nay, tụi tao sẽ cho mày về chầu Diêm vương!”.

Nói dứt lời, gã giang hồ vung mã tấu chém một nhát. Nhưng bằng thân pháp mau lẹ, Khánh lách người né được. Đối thủ chém nhát thứ hai sượt vào cánh tay khiến Khánh bị chảy máu.

Bị đẩy vào đường cùng, Khánh không còn đường lùi. Sau tiếng hét long trời lở đất, Khánh tung cú liên hoàn đòn Nhật tự xung quyền khiến tên giang hồ ngã bịch xuống đất rồi ngất xỉu. Thấy vậy, cả đám đồng bọn liền mặt mũi tái mét.

Thế nhưng, ỉ thế đông người lại sẵn hung khí, cả chục tên vẫn lao vào Trác Khánh. Nhưng rồi, tất cả đều bị đánh bại trong khi Khánh cũng bị thương khá nặng nhưng may mắn là anh đã được đưa tới bệnh viện để điều trị kịp thời.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 4.

Một bức thư được Lý Tiểu Long gửi cho Trác Khánh.

Sau khi tới Australia, Trác Khánh đã không gặp lại sư đệ Lý Tiểu Long thêm một lần nào nữa. Lý đã viết tới hơn 20 lá thư tay để gửi cho Trác Khánh. Lý còn khoe rằng anh đã sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo và muốn được cùng Khánh phát dương hệ phái nhưng mãi tới năm 1973 khi Lý đột ngột qua đời, hai người vẫn không thể gặp nhau.

“Cú đấm điện” khiến Lý Tiểu Long cũng chào thua

Sinh thời, Lý Tiểu Long thừa nhận rằng sư huynh Trác Khánh sở hữu đòn đấm nhanh vô địch thiên hạ và anh không bao giờ có thể sánh kịp. Điều này về sau đã được minh chứng bởi Trác Khánh lập kỷ lục thế giới khi đấm với tốc độ 8,3 đòn trong 1 giây tại Đại học Harvard ở Boston, năm 1984.

Sau cái chết của Lý Tiểu Long, Trác Khánh cũng trở thành cao đồ xuất sắc nhất của Diệp Vấn. Những năm 1979-1980, ông trở thành nhân vật số 1 của Vịnh Xuân Quyền tại Australia và Mỹ. Ông được mời làm HLV trưởng của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Sau đó, ông còn huấn luyện võ thuật cho quân đội của Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Sinh năm 1940 (78 tuổi), đến nay Trác Khánh đã trải qua tới hơn nửa thế kỷ truyền bá kung fu Trung Quốc, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền trên phạm vi toàn thế giới. Ông đã xuất hiện trên hơn 40 tạp chí về võ thuật trên toàn cầu và được trao vô số danh hiệu cao quý.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 7.

Trương Trác Khánh và đồng môn – võ sư cao cấp Hoàng Thuần Lương.

Ông có 2 người con trai (tên tiếng Anh là Andrew và James Cheung) hiện nay cũng đều là những võ sư cao cấp, ngày ngày truyền bá kungfu tại Melbourne (Australia) và nhiều thành phố lớn khác trên thế giới.

Cao thủ Trung Quốc từng khiến Lý Tiểu Long “chào thua” & màn 1 đánh 10 gây xôn xao làng võ - Ảnh 8.