Vụ sản phụ tử vong sau khi sinh tại BV Sản Nhi Bắc Ninh: Người chồng đau đớn kể lại sự việc

Ảnh lễ tang của chị Nguyễn Thị H. do gia đình cung cấp.

Liên quan đến sự việc sản phụ Nguyễn Thị H. (SN 1986) tử vong khi sinh con, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, vẫn đang chờ kết luận chính thức từ pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Nỗi đau của chồng về cái chết “bất ngờ, đột ngột” của vợ

Liên quan đến thông tin sản phụ tử vong vào đêm 8/7 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, anh Lê Sỹ Nam (chồng sản phụ Nguyễn Thị H., 33 tuổi, cố Đại úy công an, tử vong khi sinh con lần 2 tại BV Sản Nhi Bắc Ninh) đã có tâm thư chia sẻ trên Facebook cá nhân về cái chết bất ngờ và còn “uẩn khúc” của vợ.

“Vậy là vợ tôi đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho tôi 2 con còn nhỏ dại. Cái chết của vợ tôi vô cùng đau đớn, bất ngờ và oan nghiệt…”, anh Nam viết trên FB cá nhân.

Tâm thư của anh Nam sau đó, đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ của cộng đồng.

Trao đổi với PV sáng 22/7, anh Lê Sỹ Nam xác nhận, việc chia sẻ trên Facebook cá nhân về sự việc và nói đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của vợ anh.

Theo anh Nam, hiện tại gia đình vẫn rất đau buồn về việc tử vong bất ngờ, đột ngột và đầy uẩn khúc của vợ sau khi vào sinh con tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Gia đình cũng đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo và đề nghị làm rõ vụ việc này.

Trình bày lại sự việc liên quan đến cái chết của vợ mình, anh Nam cho hay, chị H. có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ khi mang thai lần 2, 39 tuần, được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh chờ sinh.

Sau thăm khám, do kết quả cả mẹ và thai nhi đều bình thường nên bác sĩ chỉ định đẻ thường.

Trong lúc ngồi chờ vợ sinh, nhân viên y tế liên tục tư vấn bảo anh và mẹ vợ nên sử dụng thuốc gây tê giảm đau cho sản phụ trong và sau khi sinh với giá 1,5 triệu đồng.

Lúc đầu, gia đình từ chối vì thấy lần sinh trước vợ sinh thường cũng không cần tiêm gì, lần này là lần sinh thứ 2 và con chỉ khoảng 3kg sẽ đơn giản hơn.

Vụ sản phụ tử vong sau khi sinh tại BV Sản Nhi Bắc Ninh: Người chồng đau đớn kể lại sự việc - Ảnh 2.

Trụ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Nhưng sau đó, thương vợ nên anh Nam đã đóng 1,5 triệu đồng mua thuốc giảm đau theo tư vấn của nhân viên y tế rồi cầm hóa đơn mang lên chuyển lại cho khoa sản để tiêm cho chị H.

Vẫn theo anh Nam, gần 1 tiếng sau khi chị H. vào phòng đẻ, gia đình thấy y bác sĩ của khoa hối hả chạy ra chạy vào phòng đẻ nên rất lo lắng, muốn vào hỏi nhưng nhân viên ngăn không trả lời, không cho vào.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, bác sỹ gọi anh vào thông báo, vợ đang nguy kịch cần đưa lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu gấp, thai nhi đã được mổ lấy ra và đang nằm lồng kính vì bị suy hô hấp.

“Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vì chỉ đúng 2 tiếng trước đấy, khi đưa hóa đơn thuốc giảm đau cho kíp trực, vợ vẫn khỏe mạnh và tươi cười mà sao bây giờ lại nói cô ấy rất nguy kịch.

Tôi thấy hốt hoảng, linh cảm có gì đó không ổn nhưng lúc đó không cho tôi gặp vợ mà bắt tôi ra ngoài đợi”, anh Nam trình bày.

Khoảng 30 phút sau, vợ anh được đưa ra xe cấp cứu chờ sẵn trong tình trạng hôn mê sâu và anh lên xe cùng.

Khi lên, anh thấy, vợ thở bằng máy và khi xe rời bệnh viện được hơn 10 phút thì một máy chỉ còn một vệt thẳng ngang giữa màn hình còn máy kia không thấy các số nhảy. Các nhân viên bệnh viện đi cùng liên tục ấn vào ngực vợ anh nhưng không thấy tác dụng.

Đến Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ xác định vợ anh không nhận máy thở, máy trợ tim và đã tử vong trước khi vào cấp cứu tại đây. Thi thể vợ anh Nam được chuyển đến nhà xác bệnh viện lúc 5h ngày 9/7.

Cũng theo thông tin từ anh Nam, chiều 9/7, pháp y – Bộ Công an đã khám nghiệm tử thi vợ anh tại nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, sơ bộ ban đầu ghi nhận thi thể chị H. bị gãy 6 xương sườn ở ngực. Sau đó, gia đình đã làm các thủ tục, lễ viếng, truy điệu và an táng chị H. tại quê nhà.

Anh Nam cho rằng, cái chết của vợ anh là một sự ngỡ ngàng, bất ngờ nhưng cũng “uẩn khúc” đối với tất cả mọi người trong gia đình, cơ quan, bạn bè…

Do đó, anh đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ mình, đồng thời, làm rõ loại thuốc mà sản phụ đã được bệnh viện tiêm là thuốc gì? Việc mổ sinh bắt con được tiến hành khi nào, tại sao mổ sinh mà lại không thông báo với gia đình?

Tại sao nhân viên y tế rất nhiệt tình tư vấn cho sản phụ H. cũng như các sản phụ khác tiêm thuốc giảm đau dịch vụ?…

“Với gia đình tôi, người mất đã mất rồi và đó là một tổn thất không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, để người ra đi được thanh thản, yên lòng và cảnh tỉnh về sau, gia đình đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ cái chết bất ngờ, đột ngột đầy uẩn khúc của vợ tôi.

Đồng thời, đảm bảo sự công bằng cho 2 con nhỏ của chúng tôi”, anh Nam nói.

BV Sản Nhi Bắc Ninh nhận lỗi về mình

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bích Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, hiện đơn vị đang chờ Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế, kết quả xác minh của cơ quan điều tra và kết luận cuối cùng của pháp y, mới có thể biết được nguyên nhân chính xác dẫn đến sản phụ H. tử vong.

Theo bà Thanh, dự kiến phải mất 1 tháng mới có kết luận giám định pháp y chính thức từ cơ quan chức năng

Bà Thanh nhấn mạnh, kết quả pháp y sau này sẽ xác định bệnh viện đúng hay sai “nhưng trước mắt, bệnh viện vẫn nhận lỗi về mình bởi sản phụ khi vào khỏe mạnh nhưng sau đó đã không được như ý”.

“Chúng tôi thực sự rất đau lòng khi sự việc không hay xảy ra với sản phụ H. Với gia đình sản phụ H., chúng tôi hiểu rõ, nỗi đau mất người là mất tất cả nên bệnh viện xin chia sẻ với nỗi mất mát và mong gia đình thông cảm một phần nào”, bà Thanh nêu.

Phó Giám đốc BV nêu rõ, ngoài việc báo cáo và thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Sở Y tế, chờ kết luận chính thức, trong những ngày qua, trực tiếp bà và đại diện bệnh viện vẫn thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình chị H.

Phía bệnh viện cũng mong muốn phối hợp với gia đình, hỗ trợ các chi phí, chăm lo cho 2 cháu nhỏ.

Hiện tại, theo bà Thanh, cháu bé thứ 2, con chị H. được xuất viện, trở về nhà sau quãng thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.