Tang thương bao trùm làng quê nơi 3 người cùng thôn tử vong tại Rào Trăng 3

Ba thi thể được tìm thấy ở Rào Trăng 3, tất cả các nạn nhân đều ở cùng một thôn. Hung tin báo về, tang thương bao trùm vùng quê Hà Tĩnh.

Những ngày qua, khi sự cố tại thủy điện Rào Trăng 3, nơi thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế xảy ra, người dân ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đều nín lặng chờ tin. Nơi đây có rất nhiều người đang làm việc tại công trình thủy điện này. Những cuộc gọi liên tiếp được gọi đi cho chồng, con, em mình nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng.

123

Người dân vùng quê lặng lẽ chờ tin từ Rào Trăng 3, đã có những cuộc điện thoại gọi về báo hung tin, 3 trong thôn đã tử vong.

Đến sang ngày 13/10, một số công nhân đang làm việc tại thủy điện Rào Trăng 3 sau khi thoát nạn đã liên lạc về bằng những cuộc gọi ngắn ngủi. Những cuộc gọi ấy ngoài việc thông báo mình còn sống thì nó cũng là những cuộc gọi báo tử. Những công nhân này thông tin, đã có 3 người tử vong tất cả đều trú tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Theo lãnh đạo thủy điện Rào Trăng 3, các nạn nhân tư vong đều quê tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là: Lê Văn S (SN 1986); Trương Văn N (SN 1986) và anh Lê Văn H (SN 1983, cùng trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Hung tin từ Rào Trăng 3 báo về, khiến mọi người như chết lặng, tang thương bao trùm cả vùng quê. Những người thân lặng lẽ lên đường vào Thừa Thiên – Huế để xác nhận thi thể. Ở nhà có người vợ đang mang bầu tháng cuối trước nỗi đau quá lớn đã ngất lịm đi, người mẹ già nhiều đêm trắng chờ tin con cũng đã khóc cạn nước mắt… Những ánh mắt lo lắng, tâm can họ vẫn hướng về Rào Trăng 3.

1

Người mẹ nhiều đêm liền thức trắng, khóc cạn nước mắt khi nhận thông tin con trai mình gặp nạn.

Tại gia đình chị Lê Thị Linh (trú thôn Xuân Tây) bà con lối xóm đến động viên gia đình sau khi nhận được thông tin anh Lê Văn H (chồng chị Linh) đã tử vong. Hay tin chồng mất, chị Linh sốc nặng phải nhập viện điều trị. Hiện bố mẹ ruột của anh H cùng em trai đã có mặt tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) để chờ xác nhận thông tin.

Cũng trong ngày 13/10, bà Lê Thị Bằng (SN 1961, trú thôn Xuân Tây), gia đình nhận được tin báo con trai mình là anh Trương Văn N là nạn nhân trong vụ việc. Hiện người thân đã vào để xác nhận thông tin. Không khí tang thương bao trùm khắp làng quê. Nước mắt lăn dài trên những đôi gò má chai sạm của người mẹ,

Tất cả 3 nạn nhân đều ở cùng một xóm, tại nhà bà Lê Thị Long (62 tuổi, trú thôn Xuân Tây) bà có con trai là Lê Văn S (SN 1986) là một trong ba nạn nhân. Người mẹ khóc ngất đi, khi buổi sáng ngày 13/10, bà nhận được cuộc điện thoại từ người thân làm việc tại thủy điện Rào Trăng 3 báo về có 3 người đã tử vong, trong đó có anh S. Nội dung cuộc điện thoại ngắn ngủi, nói 3 người gặp nạn khi đang ở cùng nhau lúc này những người khác đang phân công đi ăn cơm.

2

Không khí tang thương bao trùm vùng quê Hà Tĩnh.

Bà Long cho biết, cháu bà cũng đang làm việc tại đây gọi về nói có 3 người chết, trong đó có con tôi cùng 2 người hàng xóm nữa. Từ ngày nơi con trai làm việc gặp sự cố, mất liên lạc người mẹ đã thức  trắng nhiều đêm liền. Ngày trước khi tai họa ập xuống. S còn gọi về cho mẹ, kể nơi đây muqa mưa to lắm, khả năng lũ lớn.

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Hộ Độ cho biết, một đoàn công tác của xã đang khẩn trương rà soát thông tin, thống kê tại những gia đình có người thân làm việc tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. Hiện tại vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nhóm công nhân thi công thủy điện, cùng 13 người trong đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế vào tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang mất liên lạc.

 

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tang-thuong-bao-trum-lang-que-noi-3-nguoi-cung-thon-tu-vong-tai-rao-trang-3-d137789.html