Phản đối người từ Vũ Hán về, dân làng Ukraine chặn đường, ném đá vỡ cửa kính xe chở đoàn cách ly

Ảnh: Reuters

Người dân và chính quyền Ukraine đã có nhiều bất đồng về việc cách ly những người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Tờ Guardian đưa tin, mới đây nỗ lực cách ly 70 người được đưa từ Trung Quốc về Ukraine đã vấp phải nhiều sự phản đối quyết liệt. Nhiều người dân địa phương đã ném đá vào các xe buýt chở người được cách ly và thậm chí còn tấn công cảnh sát.

Được biết, các xe buýt cuối cùng cũng đã tới được nơi cách ly sau nhiều giờ đồng hồ ẩu đả. Những người được cách ly phải đeo mặt nạ, hạn chế nhìn ra ngoài cửa xe buýt khi những chiếc xe này di chuyển dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Trong khi đó, từ sáng sớm ngày 20/2 (giờ địa phương), hàng trăm dân làng Novi Sanzhary ở vùng Poltava, Ukraine đã tìm cách chắn đường tới nơi cách ly, lo ngại rằng họ sẽ bị lây bệnh khi những người nghi nhiễm xuất hiện tại làng.

Guardian cho hay, những người phản đối đã đốt bánh xe, xô xát với hàng trăm cảnh sát chống bạo động tìm cách mở đường cho xe buýt đi qua. Nhiều người tham gia xô xát trong tình trạng say xỉn. Một người còn tìm cách lái xe đâm hàng rào cảnh sát.

Chính quyền Ukraine cho biết tất cả các hành khách trở về đã được khám 2 lần trước khi được bay về, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cho phép họ về nhà.

Một dân làng có tên Yuriy Dzyubenko nói: “Chẳng nhẽ trên khắp Ukraine này không còn chỗ nào có thể chứa được 50 người, ở một nơi xa khu trung tâm hơn và không mang nguy cơ y tế cho dân chúng hay sao?”

Nhiều người dân làng khác cũng tức giận và bày tỏ quan điểm của mình. Một người kiến nghị đưa những người được cách ly tới quốc hội, trong khi một người nói tổng thống Ukraine Zelensky nên giữ họ ở nhà mình nếu ông thực sự tin rằng họ không tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe cho cộng đồng.

Yuriy nói: “Hãy nói với tổng thống rằng nếu ông ấy nhận 10 người, thì tôi sẽ nhận 2 người”.

Cảnh sát địa phương thông báo đã có 9 cảnh sát và 1 dân thường nhập viện sau vụ xô xát. Hơn 10 dân làng đã bị tạm giữ và Bộ trưởng Nội địa Ukraine Arsen Avakov đã tới khu vực này để cố gắng thuyết phục người dân bình tĩnh. Ông yêu cầu dân làng “không bị kích động và hiểu về tầm quan trọng của việc cách ly”.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói chính quyền đã làm mọi việc có thể để đảm bảo virus không lây lan tại Ukraine.

“Nhưng có một sự nguy hiểm khác mà tôi muốn nhắc tới. Đó là sự nguy hiểm khi quên đi rằng chúng ta đều là con người và đều là công dân Ukraine,” ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo địa phương nói họ không đồng ý với kế hoạch cách ly bởi hệ thống xử lí nước thải ở khu cách ly có liên kết với một khu ở trong làng.

“Chúng tôi không thể đặt sinh mạng và sức khỏe của người dân vào nguy hiểm được. Chúng tôi muốn người trở về từ Trung Quốc được cách ly tại nơi khác”.

Được biết, máy bay chở 45 người Ukraine và 27 người nước ngoài đã bay từ Vũ Hán về Ukraine vào ngày 20/2.

Ngoài Ukraine, trên máy bay còn có hành khách tới từ Belarus, Kazakhstan, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Cộng hòa Dominica và Panama.

Tất Đạt, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/phan-doi-nguoi-tu-vu-han-ve-dan-lang-ukraine-chan-duong-nem-da-vo-cua-kinh-xe-cho-doan-cach-ly-82020212123726387.htm