Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…”

Liên quan đến vụ 2 cháu bé tử vong do đuối nước xảy ra vào tối 14/10 tại hồ ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, hiện gia đình đã tiễn đưa các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi đột ngột của các cháu khiến ai ai cũng xót thương.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 9h tối 14/10 tại hồ ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là cháu P.T.T (SN 2012) và cháu P.P.T (SN 2015), 2 cháu là chị em họ hàng với nhau.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 1.

Nhà ông Thịnh đã lo xong hậu sự cho cháu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trường xảy ra vụ việc và nhà 2 nạn nhân nằm cạnh nhau. Từ sáng sớm ngày 15/10, gia đình các cháu đã tiễn đưa các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Ngồi thẫn thờ tại nhà, ông Phạm Tuấn Thịnh (SN 1957 là ông nội, ngoại của 2 cháu) vẫn chưa tin vào sự việc quá đau xót vừa xảy ra với gia đình mình khi cùng một lúc mất đi 2 người cháu.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 2.

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.

“Đau xót lắm, cùng một lúc tôi mất đi 2 người cháu, cháu T. (SN 2012) là cháu nội tôi, còn cháu T. (SN 2015) thì là cháu ngoại, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa dám tin vào sự việc này.

Các cháu ở nhà ngoan lắm, cháu nội thì ngày nào tôi đi làm về nó cũng rối rít chạy ra chào ông ôm cổ. Cháu ngoại thì ngày ngào nó cũng chạy sang chơi vì 2 nhà gần nhau, giờ thì còn gì nữa đâu. May còn kịp vớt được 2 đứa, toàn là cháu nội với cháu ngoại thôi không thì chắc tôi cũng không sống nổi nữa”, ông Thịnh nghẹn ngào.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 3.

Ông Thịnh thất thần trước sự việc đau lòng.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 4.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 5.
Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 6.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sụ việc đau lòng.

Từ sau khi lo xong hậu sự cho con, anh Phạm Tuấn Thiện (SN 1981, bố cháu P.T.T) như người mất hồn. Anh chưa dám tin vào sự thật đau lòng, cứ lang thang ra khu vực hiện trường rồi lại lang thang về nhà.

“Ở nhà cháu ngoan ngoãn lễ phép, đến trường cũng được bạn bè với cô giáo quý lắm. Sáng nay thì các bạn của cháu với cô giáo cũng đến nhà hỏi thăm, ai cũng khóc”, anh Thiện nghẹn lại.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 7.
Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 8.

Anh Thiện mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

“Hàng ngày tối thì các cháu thường ở nhà, đến hôm qua đi thì tôi cũng không biết chúng nó đi lúc nào. Tôi đang ở nhà thì thấy ồn ào phía ngoài hồ, lúc vợ tôi chạy về hét ầm lên bảo con bị đuối nước thì tôi mới biết. Khi chạy ra thì hàng chục thanh niên làng đang nhảy xuống hồ tìm kiếm rồi, vớt được 2 cháu còn 2 cháu thì tìm đến mãi 10h đêm mới thấy”, anh Thiện nghẹn ngào.

Tại nhà ông Phan Trọng Vinh (SN 1953, ông nội cháu P.P.T) gia đình cũng đã lo xong hậu sự cho cháu bé từ sớm. Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình, không ai kìm được lòng trước sự việc vừa xảy ra. Ngồi thất thần trước sân nhà chăm chú nhìn vào di ảnh cháu, ông Vinh không muốn chấp nhận sự thật đau lòng khi mất đi người cháu nội hàng ngày ông chăm bẵm.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 9.

Nhiều người thân đến gia đình ông Vinh thăm hỏi chia buồn với gia đình.

Người ông đau đớn khi mất 2 người cháu trong vụ lật thuyền vịt: “Hàng ngày tôi đi làm về nó còn rối rít chào ông vậy mà…” - Ảnh 10.

Ông Vinh đau xót trước sự việc xảy ra.

“Sự việc cũng xảy ra rồi, tôi cũng chỉ biết động viên gia đình, người thân cố gắng vượt qua. 2 cháu được cứu thoát cũng là con cháu tôi cả, hiện sức khoẻ chúng nó cũng ổn định rồi“, ông Vinh nói.

Theo người thân nạn nhân nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 người trên thuyền vịt, 4 em nhỏ và 1 người lớn.

“Lúc đó các cháu không được mặc áo phao, ngã xuống cũng chỉ toàn thấy thanh nên làng với người thân xuống vớt. Từ khi xảy ra vụ việc đến giờ, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên chia buồn với gia đình nhưng không thấy phía cho thuê vịt đến hỏi thăm.

Hiện gia đình chúng tôi chỉ mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của các cháu để chúng nó ra đi thanh thản”, người thân nạn nhân chia sẻ.