Một phụ nữ Đài Loan ra ngoài khi cách ly, dọa hành khách bỏ chạy, tài xế cũng lo lắng: “Vị nào, vị nào cần cách ly?”

Ảnh minh họa

(Tổ Quốc) – Người phụ nữ cho biết, bản thân vừa trở về từ Đại lục, điều này khiến toàn bộ hành khách trên xe sợ hãi.

Theo Báo Tân Kinh (Trung Quốc), vào ngày 3/3, một phụ nữ Đài Loan đã đi ra ngoài bằng xe buýt trong thời gian cách ly trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới diễn biến phức tạp.

Được biết, khi lên xe, cô này cho biết, bản thân vừa trở về từ Đại lục, điều này đã khiến toàn bộ hành khách trên xe sợ hãi. Sau khi một hành khách giải thích tình hình cho tài xế, tài xế lập tức dừng xe và gọi cảnh sát. Hành khách trên xe sau đó cũng sợ hãi bỏ xuống xe.

Hình ảnh do báo Tân Kinh đăng tải cho thấy, một hành khách thông báo với tài xế rằng: “Cô ta phải cách ly nhưng lại không cách ly“.

Vị nào, vị nào cần cách ly?“, tài xế hỏi lại.

Cô ta còn nói như vậy không sao cả“, hành khách tiếp lời.

Báo Trung Quốc cho hay, nhận được tin báo, cảnh sát và nhân viên y tế địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu tình hình và đưa người phụ nữ về nhà, dọn dẹp và khử trùng xe buýt và bến xe.

Chia sẻ với truyền thông, tài xế xe buýt kể lại: “Cô ấy còn nói, mọi người đừng có sợ, tôi chỉ phải kiểm dịch (kiểm tra sức khỏe thông thường) thôi, sợ cái gì chứ. Hành khách đều nói, cô kiểm dịch thì cũng không ra ngoài đi xe chứ“.

Theo truyền thông Đài Loan, do ở một mình nên người phụ nữ này phải tự ra ngoài mua thực phẩm và hiện đã được đưa về nhà, tiếp tục cách ly.

An An, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/mot-phu-nu-dai-loan-ra-ngoai-khi-cach-ly-doa-hanh-khach-bo-chay-tai-xe-cung-lo-lang-vi-nao-vi-nao-can-cach-ly-8202043114545650.htm