Điều tra viên tiết lộ tin nhắn cuối cùng của nam sinh gửi đến bạn gái lớp 11

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án

Tài đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của nữ sinh P với nội dung “xin hẹn nhau ở kiếp sau” chỉ ít phút trước khi dùng dao tước đoạt mạng sống của người trong mộng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tr.T.P (SN 2003, trú xã Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) và Huỳnh Văn Tài (SN 1992, trú cùng xã Tân Long, thị xã La Gi) tử vong tại nhà ông Trần Văn Bường (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với nhiều vết đâm, Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan điều tra xác định Tài từ Bình Thuận ra Quảng Trị từ ngày 29/6 và lên kế hoạch từ trước. Khám nghiệm hiện trường vụ việc, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị thu được con dao bấm Tài dùng để đâm em P rồi tự sát.

“Khoảng 10 phút trước khi đâm nạn nhân, Tài nhắn tin đến số điện thoại của em P với nội dung: “xin hẹn em ở kiếp sau”.

Nạn nhân P nhận tin nhắn nhưng chưa kịp đọc mà đi ra ngoài cùng người cô và sau đó bị Tài đâm”, 1 điều tra viên tiết lộ.

Điều tra viên tiết lộ tin nhắn cuối cùng của nam sinh gửi đến bạn gái lớp 11 - Ảnh 1.

Nữ sinh P bị kẻ sát nhân giết hại khi vừa rời khỏi nhà ông nội

Theo điều tra, Tài đem lòng yêu đơn phương nữ sinh lớp 11. Tuy nhiên, tình cảm đó bị gia đình P ngăn cấm vì em còn đi học. Tài nhiều lần ghen tuông cho rằng P có người con trai khác nên mới từ chối tình cảm của mình.

Trung tá Sơn cho hay hiện người nhà của Tài đã đến bệnh viện làm thủ tục nhận thi thể về mai táng. Ngoài ra, do nạn nhân và hung thủ đều đã tử vong nên cơ quan điều tra nhiều khả năng sẽ không khởi tố vụ án.

Trước đó, nữ sinh P từ Bình Thuận ra Quảng Trị nghỉ hè, thăm ông bà nội từ ngày 22/6. Đến trưa ngày 2/7, người nhà nghe tiếng la hét nên chạy ra ứng cứu thì thấy P tử vong nằm dưới đất với nhiều vết đâm. Bên cạnh thi thể P, một nam thanh niên cầm dao nhọn.

Người này sau đó cũng tự đâm vào mình dẫn đến tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cho công an huyện Gio Linh và công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.