Bị cha ruột bạo hành, cháu bé 7 tuổi giữa đêm chạy đi cầu cứu hàng xóm

Đó là trường hợp thương tâm của chị Nguyễn Thị Mỹ Phương, ngụ tại thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
thương tích của cháu N.T.N.T do cha ruột bạo hành (ảnh do người thân cháu T chụp lại)

Thương tích của cháu N.T.N.T do cha ruột Mai Xuân Thóc bạo hành. (Ảnh: Người thân cháu T. cung cấp)

Gửi đơn cầu cứu tới Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN), chị kể năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, chị lấy anh Mai Xuân Thóc (người dân tộc Chăm), người cùng quê với mình nhưng không đăng ký kết hôn. Sau 14 năm, anh chị có ba người con chung là M.T.K.U (sinh năm 2009), N.T.N.T (sinh năm 2015), và N.M.X.S (sinh năm 2018). Gia đình 5 người đang sinh sống tại nhà riêng của tôi tại Thôn Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận. Suốt những năm chung sống, chị Phương thường xuyên bị chồng bạo hành.

Theo chị Phương, anh Thóc là người nghiện rượu nặng, mỗi ngày anh đều nhậu nhẹt đến xỉn say, sau đó về chửi rủa, đánh đập, hành hạ vợ con. Việc chị phương vào bệnh viện, trạm y tế cấp cứu, cũng như cơm bữa. Không ít lần UBND xã và Công an Xã Phước Hậu mời lên để giải quyết nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Một phần do hoàn cảnh gia đình, một phần do phải đi kiếm kế sinh nhai, tháng 5/2021, chị Phương gửi lại 3 người con nhờ họ hàng chăm sóc, một mình vào TP HCM làm việc. Anh Thóc vẫn liên tục gọi điện chửi rủa, ghen tuông.

Chị kể: “Tết nguyên đán năm 2022, tôi về thăm nhà. Trước mặt đại diện chính quyền thôn, xã và Hội Phụ Nữ địa phương, ngay tại nhà tôi, Anh Thóc xin lỗi thề thốt và hứa thay đổi. Do thương con, mong muốn con có đầy đủ cha mẹ, một lần nữa, tôi lại tin vào lời hứa và thề thốt của anh ta mà chấp nhận quay lại. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi vào Hồ Chí Minh làm việc thì anh Thóc lại trở mặt, lại thường xuyên gọi điện chửi rủa, thậm chí bịa đặt, vu khống, nói xấu tôi tại nơi đang làm việc”.

Điều tôi không thể ngờ tới là anh ta lại hành hung, bạo hành dã man cả con ruột của mình khi xỉn say. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 tuần, sau khi chị trở lại TP HCM để tiếp tục công việc, anh Thóc đã đánh đập, dùng chân đạp thẳng vào mặt bé N.T.N.T mới 7 tuổi. Giữa đêm khuya, cháu bé đã phải tự chạy ra đường lớn cầu cứu bà con. Họ hàng tôi phải đưa bé đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Ninh Thuận một thời gian. “Sự việc này ngoài họ hàng tôi, thì bà con hàng xóm tại thôn tôi ở đều biết” chị Phương kể trong nước mắt.

Nhớ lại đêm kinh hoàng đó, cháu N.T.N.T kể lại: “Ba đi nhậu về xỉn rồi lôi em S ra đánh, ba dùng cái điện thoại đánh em nhưng em không khóc, con thấy vậy liền kêu “ba ơi ba đừng đánh em nữa” thì bị ba dùng chân đá vào mặt vào người, sau một hồi không chịu được nên con bỏ chạy ra cửa, đi tìm người cứu”.

Phải chịu đựng việc bị hành hạ thể xác và tinh thần, nhiều lần chị Phương đã tự kết thúc cuộc sống bế tắc nhưng không thành. Kinh tế gia đình một mình gánh vác, 3 người con từ nhỏ một tay người mẹ chăm sóc. Anh Thóc ngoài nhậu say rồi bạo hành mẹ con ra thì không có đóng góp gì cho gia đình cả.

Sau khi biết vụ việc chồng đánh con nhập viện, chị Phương đã vội vàng đón con vào TP HCM phần để chăm sóc, phần để con mình tránh xa những trận đòn roi từ người cha.

Hiện nay vấn nạn bạo hành gia đình bị xã hội lên án mạnh mẽ nhằm đòi lại quyền, lợi ích cho những người yếu thế, tuy nhiên vụ việc như gia đình chị Phương nêu trên, cần có sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể nhằm chung tay bảo vệ những thành viên hằng ngày chịu sự hành hạ, áp bức từ chính những người thân của mình.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

 

Theo Đức Nghĩa – Mộc Đức (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/bi-cha-ruot-bao-hanh-chau-be-7-tuoi-giua-dem-chay-di-cau-cuu-hang-xom-d180141.html