Bà mẹ vô duyên vô cớ lôi con gái 3 tuổi ra túm tóc tát lia lịa, lý do phía sau khiến nhiều người tột cùng phẫn nộ

Đứa trẻ tội nghiệp mới chập chững biết đi đã bị mẹ lôi ra đánh đập tàn bạo, không thương xót.

Sau khi xem đoạn video quay lại cảnh đứa trẻ bị mẹ đánh đập tàn bạo, nhiều người tỏ ra phẫn nộ gọi cô ta là bà mẹ “quái vật”. 

Mới đây, cư dân mạng ở Chile đã không khỏi bức xúc sau khi xem đoạn clip ngắn cho thấy cảnh một bà mẹ đánh đập con gái không thương tiếc. Cô ta dùng một tay túm cả nắm tóc trên đầu bé gái còn tay kia tát lia lịa. Mặc cho đứa trẻ gào khóc bà mẹ vẫn không chịu dừng lại. Vừa đánh đập đứa trẻ cô ta vừa nói: “Hãy nhìn những gì tôi đang làm với con gái anh vì tôi không yêu nó”. Đó là lời cô ta dành cho người chồng cũ đang ngồi tù của mình.

Sau khi đánh đập con gái, cô ta còn ngang nhiên hướng máy quay về phía mặt mình cùng cái nhếch môi như muốn thách thức.

Bà mẹ vô duyên vô cớ lôi con gái 3 tuổi ra túm tóc tát lia lịa, lý do phía sau khiến nhiều người tột cùng phẫn nộ - Ảnh 1.

Bé gái bị mẹ túm tóc đánh đập không thương tiếc.

Theo The Sun, người phụ nữ trong đoạn video được xác định là Ximena Carolina Tapia Quintana, 38 tuổi, sống tại Santiago, Chile. Cô sống cùng con gái được 2 tuổi 9 tháng.

Cha của bé gái hiện đang ở trong tù và không được tiết lộ tên tuổi. Sau khi nhận được đoạn video từ vợ cũ, anh đã nhờ người đăng tải lên mạng xã hội để vạch trần tội ác của cô ta.

Bà mẹ vô duyên vô cớ lôi con gái 3 tuổi ra túm tóc tát lia lịa, lý do phía sau khiến nhiều người tột cùng phẫn nộ - Ảnh 2.

Người phụ nữ trong đoạn video được xác định là Ximena Carolina Tapia Quintana, 38 tuổi, sống tại Santiago, Chile.

Theo phát ngôn viên cảnh sát, Đại úy Jorge Mancilla, người mẹ đã bị bắt và sau đó được thả ra. Cô ta sẽ phải quay trở lại đồn cảnh sát trong một vài ngày tới. Tại đồn cảnh sát, cô Ximena Carolina đã thừa nhận tất cả hành vi sai trái của mình đồng thời đưa ra lý do rằng cô đánh đập con vì muốn “trả thù” chồng cũ.

Trong khi đó, một tòa án gia đình ở Santiago phán quyết rằng bé gái, 2 tuổi 9 tháng, sẽ được đưa về sống với bà ngoại.

(Nguồn: The Sun)