Xót xa chuyện nữ sinh 17 tuổi phải bỏ thi Đại học để hiến tuỷ cứu mẹ

“Mặc dù tôi thực sự muốn đi thi đại học, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ vẫn diễn ra vào năm sau còn cuộc đời của mẹ tôi chỉ có một lần”, Tư Kỳ nói về quyết định hiến tuỷ cứu mẹ của mình.

Triệu Tư Kỳ, 17 tuổi hiện đang sinh sống tại thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã phải tạm dừng kỳ thi đại học sắp tới để hiến tuỷ cứu mẹ đang bị bệnh bạch cầu cấp tính.

Vào tháng 11 năm 2018, mẹ của Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy không khỏe và nôn mửa thường xuyên trong vài ngày. Tuy nhiên lúc đầu mọi người không quan tâm quá nhiều, và nghĩ rằng đó là dấu hiệu của bệnh đường tiêu hoá, nhưng sau đó thấy rằng tình trạng này không thuyên giảm mà còn kèm các triệu chứng sốt cao thì cả gia đình mới bắt đầu lo lắng.

Cuối cùng sau khi đi các bệnh lớn thì bà đã được chẩn đoán là bệnh bạch cầu cấp tính vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Ngay sau khi phát hiện bệnh thì tình trạng diễn biến xấu rất nhanh, bác sĩ đã nói với gia đình phải sắp xếp ghép tủy xương càng sớm càng tốt, nếu không bà ấy sẽ không thể sống tới mùa hè này.

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 1.

Triệu Tư Kỳ bên giường bệnh với mẹ của cô

Tư Kỳ nói với các phóng viên rằng cô hiếm khi về nhà vì cô đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. “Tôi sống ở trường, về nhà vào mỗi cuối tuần và ở nhà một hoặc hai ngày mỗi tuần. Vào tuần cuối cùng của năm rồi, khi về nhà và biết mẹ bị bệnh, tôi cảm thấy rất sợ hãi”.

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 2.

“Tôi lo sợ sẽ mất mẹ trong tương lai. Tôi không thể sống mà không có mẹ”, Tư Kỳ tâm sự

Trong gia đình Tư Kỳ có một em gái 15 tuổi và một em trai 7 tuổi. Trong báo cáo kiểm tra, Tư Kỳ và em gái của cô đều có thể thực hiện cấy ghép tủy cho mẹ mình. “Em gái tôi chỉ là 1 học sinh trường trung học. Tôi không muốn em ấy phải trì hoãn việc học của bản thân”.

“Mặc dù tôi thực sự muốn đi thi đại học, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ vẫn diễn ra vào năm sau còn cuộc đời của mẹ tôi chỉ có một lần”, cô chia sẻ lý do với quyết định của mình. Do đó, vào ngày 23 tháng 3, Tư Kỳ đã tiến hành cấy ghép tủy xương cho mẹ mình tại bệnh viện.

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 3.

“Tôi rất thích ăn bánh bao mà mẹ tôi làm, đây luôn là bánh bao ngon nhất tôi từng ăn. Dù sao đi nữa, mẹ ơi, con cũng phải cứu mẹ”. Tư Kỳ nói trong nước mắt.

Niềm vui của ca phẫu thuật đã không kéo dài, cơ thể mẹ Tư Kỳ cũng đã có phản ứng từ chối tế bào tuỷ mới. Ngoài sự khó chịu về thể chất, áp lực kinh tế cũng là nỗi lo rất lớn. Kể từ khi điều trị gia đình đã chi hơn 900.000 nhân dân tệ trước, không chỉ tiêu tiền tiết kiệm của gia đình mà còn vay hơn 600.000 nhân dân tệ từ người thân và bạn bè.

Và mẹ Tư Kỳ là người có máu Rh âm nên chi phí truyền máu cao gấp đôi so với người bình thường. Bác sĩ nói rằng theo như tình hình hiện tại, chi phí theo dõi vẫn cần khoảng 200.000 nhân dân tệ.

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 4.

Để tiết kiệm tiền, Tư Kỳ và cha mình đều phải ăn đồ ăn khô và dưa chua hằng ngày,

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 5.

Mỗi ngày sau khi chăm sóc mẹ thì Tư Kỳ luôn cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, cô nàng vẫn cố gắng ngồi xuống và xem lại bài tập về nhà ngay khi có thời gian rãnh.

Từ bỏ thi đại học, nữ sinh 17 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ - Ảnh 6.

Ba của Tư Kỳ chia sẻ: “Tôi không chỉ lo lắng về chi phí điều trị mà còn lo lắng cho tương lại của con mình. Từ tình hình hiện tại của gia đình tôi, làm thế nào có thể hỗ trợ con mình hoàn thành việc học, trong khi đi học đại học là mơ ước của Tư Kỳ”.

Nguồn: Sohu