Vì sao Trung Quốc “ăn đứt” thầy trò ông Park, nhưng vẫn bị xỉa xói không thương tiếc?

Năm 2019 đã kết thúc với cả hai ĐTQG Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc kiếm được đến 8 trận thắng trong năm nay, thì đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 trận thắng.

1. Trên trang Sohu của Trung Quốc, tờ báo này tổng kết một năm của đội tuyển quốc gia Trung Quốc bằng bài viết mang dòng tít đầy thất vọng: “Cảnh báo buồn! Năm 2019 đội tuyển Trung Quốc bất bại đến 9 trận, nhưng có đến 15 trận gây thất vọng, và 5 trận nhục nhã“.

Với trận thắng 2-0 trước Hồng Kông ở trận tranh giải 3 (cả giải có 4 đội tham gia) cúp Đông Á vừa qua, ĐTQG Trung Quốc đã kết thúc một năm đầy biến cố đáng buồn với 16 trận đấu, trong đó có 8 trận thắng, 1 trận hòa cùng 7 trận thua. Tỷ lệ thắng là 50%.

Tính chi tiết, đội tuyển Trung Quốc có 3 trận thắng, cùng 2 thua ở Asian Cup; 2 trận thua ở China Cup; thắng 2 trận giao hữu; 2 thắng, 1 hòa và 1 thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á; 1 thắng và 2 thua ở Cúp Đông Á. Song đau đớn thay, chỉ có duy nhất 1 trận trong số 16 trận ấy là khiến người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy thỏa mãn, là trận thắng 5-0 trước Madives trên sân khách.

Vì sao Trung Quốc ăn đứt thầy trò ông Park, nhưng vẫn bị xỉa xói không thương tiếc? - Ảnh 1.

Trong số 15 trận đấu gây thất vọng, có đến 5 trận đấu được người hâm mộ Trung Quốc đánh giá là “muối mặt”, bao gồm trận thua đậm Iran ở Asian Cup, thua Thái Lan ở China Cup, thua Hàn Quốc, cùng hai trận “cực kỳ tồi tệ” là hòa Philippines và thua Syria ở vòng loại World Cup.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thi đấu tất cả 12 trận trong năm nay, thắng 5 trận, hòa 4 và thua 3 trận. Tỷ lệ thắng trận của thầy trò HLV Park Hang-seo rõ ràng không cao bằng đội tuyển Trung Quốc, nhưng cả 3 trận thua của đội tuyển Việt Nam đều nằm ở Asian Cup 2019.

Cùng đá 5 trận ở Asian Cup 2019, để rồi cùng bị loại ở tứ kết, trong khi Trung Quốc thắng đến 3 trận, thì thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ thắng có duy nhất một trận. Nhưng nếu như trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết được đánh giá là cực kỳ nỗ lực và đáng ghi nhận, thì Trung Quốc rời giải đấu với sự thất vọng cùng cực khi để thua ở tứ kết trước Iran với tỷ số đậm đến 0-3.

Vì sao Trung Quốc ăn đứt thầy trò ông Park, nhưng vẫn bị xỉa xói không thương tiếc? - Ảnh 2.

Kể từ đó, “con đường hoa” trải ra với đội tuyển Việt Nam, còn với Trung Quốc, đó là chuỗi ngày dài đầy u tối.

2. Đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo bất bại trong toàn bộ phần còn lại của năm, thắng Thái Lan và cầm hòa Curacao ở King’s Cup, thắng 3 trận vòng loại World Cup trước Malaysia, Indonesia và đặc biệt là UAE, cùng 2 trận hòa với “đại kình địch” Thái Lan, nghễu nghện trên ngôi đầu bảng G với khả năng lấy chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cực cao.

Trong khi đó, Trung Quốc thua cả hai trận ở China Cup – giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà, trước Thái Lan và Uzbekistan. Tiếp theo đó là chuỗi trận vòng loại World Cup thảm họa, khiến khả năng đi tiếp của họ bị lung lay dữ dội. Trên sân của Phlippines, đội tuyển Trung Quốc không thể ghi nổi bàn thắng, còn ở Dubai, họ bị Syria hạ gục với tỷ số 2-1, chấp nhận tìm chiếc “vé vớt” để đi tiếp.

Cúp Đông Á 2019: Hàn Quốc 1-0 Trung Quốc

Trong khi sự kiện HLV Park Hang-seo ký hợp đồng mới với bóng đá Việt Nam là niềm vui lớn của người hâm mộ, thì 2019 là một năm cực kỳ biến động với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Lần lượt Lippi rời ghế, Cannavaro nhậm chức, rồi Cannavaro rời đi, Lippi trở lại, rốt cuộc Lippi rời đi lần 2, để lại đội tuyển Trung Quốc chơ vơ với HLV tạm quyền Lý Thiết.

Song quan trọng nhất không phải là chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, hay chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua, mà điều khiến người hâm mộ Việt Nam tôn xưng hết lời thầy trò HLV Park Hang-seo, còn đội tuyển Trung Quốc phải nhận những lời xỉa xói, chỉ trích không thương tiếc từ người hâm mộ nước nhà, mà quan trọng nhất lại là nội tại đội tuyển, nơi cựu HLV Trung Quốc – Vương Bảo Sơn đã phải thốt lên rằng: “Bóng đá Trung Quốc đang đánh mất phẩm giá của mình“.

Vì sao Trung Quốc ăn đứt thầy trò ông Park, nhưng vẫn bị xỉa xói không thương tiếc? - Ảnh 4.

Trong tay HLV Park Hang-seo là một “thế hệ vàng” đầy tài năng và ý chí, quyết tâm, với nhữn cầu thủ rất trẻ đang vươn mình ra thế giới. Ở đó, chọn ai để trao Quả bóng Vàng Việt Nam cũng thấy đáng tiếc, bởi quá nhiều người xứng đáng. Phía trước họ là cả một bầu trời rộng mở, “bầu trời” mà báo chí nước ngoài từng ca ngợi “Đông Nam Á là quá nhỏ để ‘Rồng Vàng’ Việt Nam vẫy vùng“.

Còn với Trung Quốc, giải pháp duy nhất của họ là gấp rút nhập tịch các cầu thủ Brazil để củng cố đội tuyển quốc gia, để “ăn xổi” trong khi một thế hệ trẻ cầu thủ Trung Quốc đang bị vùi dập trong một giải VĐGQ sặc mùi tiền, và cũng sặc mùi bạc bẽo với các cầu thủ trẻ bản địa.

Việt Nam đâu chỉ hơn Trung Quốc mỗi vị trí của HLV Park Hang-seo, và sẽ còn vượt Trung Quốc trong tương lai, bởi có cả một nền bóng đá đang đi đúng hướng.

Ngô Trà, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/vi-sao-trung-quoc-an-dut-thay-tro-ong-park-nhung-van-bi-xia-xoi-khong-thuong-tiec-820192012193037496.htm