Thanh Hương nghẹn ngào chia sẻ câu nói của mẹ ruột khiến cô xúc động và nhớ như in dù đã trưởng thành

Thanh Hương gửi lời yêu thương đến mẹ ruột nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Mới đây, diễn viên Thanh Hương đã chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh hồi nhỏ bên gia đình kèm câu chuyện xúc động về mẹ ruột. Nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” viết: “Ngày lễ Vu Lan, con nhớ mẹ quá. Gọi facetime cho mẹ, mẹ bảo người đang nóng, ăn ít kim chi thôi?? Câu đầu tiên vẫn là mẹ lo cho con, nước mắt chảy xuôi mẹ ạ. Xong mẹ hỏi gọi gì đấy? Không, chả có gì ạ, mẹ… Ăn cơm chưa? (mà giờ sắp bữa xế rồi).

Xong lại tắt máy đi… hèn thế. Từ ngày đi học, đến giờ trưởng thành rồi, mẹ vẫn phải lo cho. Cái gì cũng mẹ, đoạn đường nào cũng có mẹ. Mẹ từng bảo: Mệt quá về với mẹ. Vẫn nhớ như in. Mẹ ơi, con chỉ muốn nói là: Con yêu mẹ, yêu mẹ rất rất nhiều”.

68378889_728336584303662_7990433397442871296_n
67572527_728336577636996_7301396428415303680_n

Có thể thấy dù hiện tại Thanh Hương đã ở tuổi 31 và có gia đình riêng, mẹ của cô vẫn lo cho con từng li từng tý, câu nói đầu tiên của bà khi nói chuyện điện thoại là nhắc nhở, ân cần dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe. Hành động quan tâm, chăm sóc cho con từ lúc nhỏ đến tận khi trưởng thành của mẹ khiến Thanh Hương không khỏi nghẹn ngào.

Cô nhớ như in câu nói mẹ từng dặn dò, đó là: “Mệt quá về với mẹ” và gửi lời yêu thương đến bà: “Mẹ ơi, con chỉ muốn nói là: Con yêu mẹ, yêu mẹ rất rất nhiều”.

Chia sẻ của Thanh Hương nhận được sự đồng cảm từ nhiều cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xúc động và dặn dò cô hãy dành nhiều thời gian để quan tâm và ở bên mẹ:

– Dành nhiều thời gian nhất có thể cho mẹ em nhé. Việc tưởng dễ mà khó vô cùng với tất cả chúng ta. Để lỡ mai này… mỗi mùa Vu Lan sẽ không thấy mình thật vô tâm.

– Chắc vừa viết vừa quẹt nước mắt đây.

– Chị yêu ơi! Hãy nói lời yêu mẹ khi còn có thể! Hãy nói để mẹ nghe thấy ý chị ơi! Đừng cất đi! Chị yêu cố lên.

photo-1-1509545859431