Son Heung-min “im tiếng”, Hàn Quốc đánh rơi chiến thắng chỉ trong vòng 4 phút

Son Heung-min "im tiếng", Hàn Quốc đánh rơi chiến thắng chỉ trong vòng 4 phút

Trước đối thủ từng thua thảm hại đến 0-3 trước Nhật Bản, và dù đã dẫn trước đến 2 bàn, nhưng rốt cuộc Son Heung-min cũng các đồng đội đã đánh rơi chiến thắng cực kỳ đáng tiếc.

Giao hữu: Hàn Quốc 2-2 Panama

Cả hai bàn thắng của Hàn Quốc đều đến từ những pha mớm bóng ra từ trong vòng cấm địa đối phương, để các chân sút áo đỏ băng vào dứt điểm đầy hiểm hóc. Dẫu cho không thể ghi bàn, song Son Heung-min chính là người mớm đường bóng cực đẹp cho Hwang In-Beom ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, trong khi thời gian thi đấu của hiệp đầu tiên chỉ mới trôi qua có 2/3.

Trận giao hữu này, Hàn Quốc thay đến 6 cầu thủ trên sân, nhưng đội trưởng Son Heung-min thì thi đấu hết trận, một phần bởi anh chơi cực hay, phần còn lại là bởi họ đánh rơi chiến thắng cực kỳ đáng tiếc.

Hai bàn gỡ của Panama đến vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, và chỉ 4 phút sau khi bóng lăn ở hiệp 2 trận đấu. Bàn đầu tiên đến từ pha bật cao đánh đầu, và bàn thứ hai là cú sút hiểm hóc, dù cho Rolando Blackburn bị vây ép giữa 3 cầu thủ Hàn Quốc ngay ngoài vòng 16m50.

Son Heung-min im tiếng, Hàn Quốc đánh rơi chiến thắng chỉ trong vòng 4 phút - Ảnh 2.

Dẫu cực kỳ nỗ lực, Son Heung-min vẫn không thể có bàn thắng.

Nhận trận hòa đầy tiếc nuối, dù hài lòng với hàng công của đội nhà, nhưng có lẽ các cổ động viên Hàn Quốc sẽ dành kha khá thời gian để trách móc những cầu thủ phòng ngự trước mặt thủ thành Jo Hyeon-Woo, và đội tuyển Hàn Quốc sẽ còn kha khá nhiều điều phải lo khi nhìn thấy Nhật Bản hạ gục Uruguay đầy thuyết phục.

Tỷ số: Hàn Quốc 2-2 Panama

Ghi bàn

Hàn Quốc: Park Joo-Ho (6′), In-Beom Hwang (33′)

Panama: Abdiel Arroyo (45′), Rolando Blackburn (49′)