Phú Thọ: Nghi án bé trai 12 tuổi bị bố ruột và dì ghẻ bạo hành dã man, đốt cả túi nylon để nhỏ vào người

Sau 7 năm xa cách kể từ lúc ly hôn với chồng cũ, chị H. đau đớn khi gặp lại con trai với thân hình chi chít các vết thương. Khi gặng hỏi thì con kể lại những ngày sống chung đã bị bố ruột và dì ghẻ bạo hành một cách dã man.

Ngày 12/8, phản ánh với PV, chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bức xúc cho biết, sau khi phát hiện con trai là Nguyễn Đăng K. (SN 2007) bị chồng cũ cùng dì ghẻ của cháu bạo hành dã man nên đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu.

Chị H. cho biết cuộc hôn nhân không trọn vẹn với anh Nguyễn Minh T. (SN 1981, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vào năm 2004.

Sau một thời gian chung sống với nhau, 2 người có chung 2 đứa con là cháu Nguyễn Thị Minh A. (SN 2006) và cháu Nguyễn Đăng K. (SN 2007). Tuy nhiên, do có mâu thuẫn vợ chồng nên chị H. không đồng ý quay lại. Sau đó, T. hành hung chị H. một cách dã man. Hậu quả T. bị cơ quan chức năng bắt giữ và yêu cầu đi cải tạo 2 năm. 

Đến năm 2012, T. được ra tù và trở lại Tuyên Quang gặp chị H. và xin đưa cháu K. đi chơi một chút. Kể từ khi đó, người đàn ông này đã không cho cháu K. về.

“Khi đưa cháu K. về, vài tiếng sau, T. gọi lại bảo sẽ giữ đứa con này để trả thù. Không ít lần T. gọi điện cho tôi, bắt tôi nghe tiếng con khóc”, chị H. đau đớn kể lại.

111

Lá đơn đẫm nước mắt của người mẹ

22

Giấy khám sức khỏe của cháu K.

Theo chị H. đến năm 2010, tòa án xử vụ ly hôn của hai người, chị được nhận nuôi dưỡng cháu A. Còn cháu K. về chung sống với bố. 

Được phát hiện sau 7 năm xa cách mẹ

Kể tiếp về con trai, chị H. cho hay, mới đây, sau 7 năm xa mẹ, người thân đã “xin” anh T. để cháu K. được về thăm mẹ.

“Ngay khi gặp lại con, tôi thấy có nhiều biểu hiện bất thường. Tâm lý luôn hoảng sợ, phải gặng hỏi rất nhiều thì con mới dần kể lại. Khi nhắc lại chuyện bản thân bị bạo hành, cháu K. chỉ ấp úng được vài câu: “Cháu chẳng thể nhớ nổi đã bị bố và mẹ kế đánh đập bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là rất nhiều”, chị H. kể.

Cũng theo chị H. cho biết, như lời cháu K. kể thì không chỉ người bố đã bạo hành con, mà có cả dì ghẻ (tên V.) đã từng lột hết quần áo K. rồi trói vào cột dùng dây điện đánh liên tục.

Cháu K. nhớ lại, người phụ nữ tên V., từng bắt K. quỳ trên đống gạch vỡ, trói 2 tay ra sau và để chậu nước trước mặt phòng khi K. ngã xuống sẽ úp mặt vào chậu nước. Người này bắt K. quỳ cho đến khi 2 đầu gối bé K. ứa máu.

68812182_491555028348798_6832788038695780352_n
68428870_404261800294932_604585843130105856_n
67935216_387293248597098_8590788152325570560_n

Những vết thương tích vẫn còn hằn sâu trên thân thể cháu bé

Sau khi bị dì ghẻ bạo hành, K. đã kể lại sự việc với bố để mong nhận được sự che chở. Tuy nhiên, người bố không những chẳng dỗ dành mà còn mắng chửi, thậm chí dùng túi nylon đốt rồi nhỏ vào mông cháu K. khiến cháu đau đớn.

“Năm lớp bốn, V. (dì ghẻ của K.) còn dùng chân dẫm thẳng vào bộ phận sinh dục của cháu rồi dập mạnh, làm cháu bị đứt ở phần cuối dương vật, máu bắn ra rất nhiều”, chị H. xót xa kể lại trong đơn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, chị H. cho hay, vừa qua chị đã đưa cháu Nguyễn Đăng K. đến Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội để điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết, K. bị rối loạn stress, sang chấn tâm lý.

“Theo lịch trong tuần này, tôi sẽ đi nhận kết quả giám định của cháu K., tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, chị H. chia sẻ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.