Nữ nhân viên đưa đón nam sinh trường Gateway khẳng định nạn nhân đã tử vong khi được phát hiện

Bị cáo Nguyễn Bích Quy đến toà sáng 14/1.

Tại phiên toà ngày 14/1, bà Nguyễn Bích Quy khẳng định thời điểm phát hiện cháu Long, cháu bé đã tử vong bởi các dấu hiệu như chân tay duỗi thẳng, người cứng đơ…

Ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án nam sinh Lê Hoàng Long (học lớp 1 Tokyo, trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào ngày 6/8/2019.

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) cùng người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, cùng trú tại quận Cầu Giấy) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway là Nguyễn Thị Thủy bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Bị cáo Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh của Công ty Ngân Hà) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn. 

Trước khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, nữ bị cáo xác nhận quá trình điều tra bà không bị ép cung, dùng nhục hình hay mớm cung.

Theo lời khai của nữ Monitor, bà được ông Lê Đoàn – Phó giám đốc Công ty Ngân Hà thuê đón học sinh trường Gateway trên xe buýt số 19.

Vào sáng 6/8, nữ bị cáo đi xe đến trường Gateway rồi gửi xe tại đây. Đến khoảng 6h15 phút cùng ngày, lái xe Phiến điều khiển xe ô tô đến trường Gateway đón bà Quy rồi sau đó đi đón 13 học sinh.

Khoảng 6h45 phút xe ô tô đi đến điểm đón cháu Lê Hoàng Long nhưng lúc này cháu chưa xuống sảnh nên bị cáo đã gọi điện cho mẹ cháu bé.

Nữ nhân viên đưa đón nam sinh trường Gateway khẳng định nạn nhân đã tử vong khi được phát hiện - Ảnh 1.

Nam tài xế Doãn Quý Phiến tới toà.

10 phút sau, cháu Long được 1 người đưa xuống sảnh. Lúc lên xe, cháu mặc quần đùi, áo phông đỏ, sức khoẻ bình thường. Lên xe cháu Long ngồi hàng ghế thứ 4 gần sát với cửa kính.

Sau khi đón cháu Long, chiếc xe đi đón thêm 2 điểm nữa, 1 điểm 3 cháu và 1 điểm 4 cháu. 

Nữ nhân viên đưa đón khai không nhớ hết tên của các cháu lên xe do mới là buổi thứ 2 đi đưa đón học sinh.

Khi gần tới trường Gateway, bị cáo đứng lên gọi các học sinh đeo bao lô vào vì sắp tới trường.

Đến khoảng 7h, xe đến trường Gateway. Lúc này, bà Quy mở 2 cửa xe cho các học sinh xuống.

Lúc xuống xe, các cháu đều bình thường. Tuy nhiên, lúc này có 2 cháu là H. và G. là quấy khóc vì đi học buổi đầu tiên. Thấy vậy, bị cáo đã dẫn 1 cháu còn trên tay bế 1 cháu rồi đưa các cháu lên nhà ăn ở tầng 2 của trường Gateway. 

Khi thấy không còn học sinh nào xuống xe, bà Quy đóng cửa xe rồi thông báo lái xe đi luôn.

Theo lời khai của bị cáo do các cháu tự xuống xe và đi vào trường nên nghĩ rằng cháu Long đã vào trường. 

Nữ nhân viên đưa đón nam sinh trường Gateway khẳng định nạn nhân đã tử vong khi được phát hiện - Ảnh 2.

Nữ bị cáo Bích Quy tại phiên xét xử ngày 14/1.

Bởi buổi hôm trước, cháu Long tự xuống xe và vào trường. Tất cả 13 cháu trên xe đều đăng kí ăn sáng tại trường.

Khi đến khu vực các cháu ăn sáng, thấy cháu H. và G. khóc nên bị cáo đã lấy đồ ăn cho các cháu.

Sau đó, bà ta nghĩ tất cả các học sinh đã vào trường nên xuống tầng 1 ký vào giấy biên nhận các học sinh đã đến trường.

Khi ký xong, bị cáo đi về nhà và đến khoảng 15h45 phút thì đến trường đón các học sinh. Khi các học sinh ra đợi xe, bà Quy phát hiện thiếu cháu Lê Hoàng Long nên đã báo cho người giám sát là chị The biết việc này. 

Sau đó, chị The thông báo với bà Quy là đưa các học sinh ra xe trước và chị này sẽ thông báo cho gia đình cháu bé.

Khi bị cáo dẫn các học sinh ra đến ngoài đường thì thấy tài xế Phiến đã ngồi ngay cổng chính của trường Gateway.

Tiến hành mở cửa cho các học sinh vào xe, 1 số cháu lên trước bất ngờ hô lớn: “Có người chết trong xe…”. 

Sợ hãi, bà Quy liền báo điều này với một số nhân viên giám sát của nhà trường đang có mặt tại cổng trường.

Lúc sau, nữ Monitor phát hiện cháu bé nằm bất động trên xe là cháu Lê Hoàng Long.

Thời điểm phát hiện cháu Long trong tư thế nằm ngửa, 2 tay duỗi thẳng, 1 dép ở gần tay phải, 1 dép ở cuối chân, ba lô ở hàng ghế thứ 3. Sau đó, một thanh niên bế cháu đi cấp cứu trong tình trạng chân tay duỗi thẳng.

Tại phiên toà ngày hôm nay, bị cáo Bích Quy khai trước thời điểm làm nhân viên đưa đón trường Gateway đã từng làm công việc đưa đón học sinh cho trường P.C. trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 1 năm. 

Đồng thời, bà này khẳng định thời điểm phát hiện cháu Long, cháu này đã chết bởi chân tay duỗi thẳng, người cứng đơ…

“Khi nhìn thấy cháu Long, tôi đứng lặng không nói được câu gì bởi sợ quá còn ông Phiến ngồi trên xe sau đó mới đi xuống ra khỏi cửa xe 1 tý…“, bà Quy khai.

Hoàng Hải , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/nu-nhan-vien-dua-don-nam-sinh-truong-gateway-khang-dinh-nan-nhan-da-tu-vong-khi-duoc-phat-hien-820201516352234.htm