Người mẹ trẻ vẫn chưa nhận ra chồng, con sau khi mất tích và được tìm thấy cách nhà 1200km

Chị Huyền trước khi mất tích.

Gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày gia đình tìm thấy chị Huyền ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến nay chị này vẫn chưa thể nhận ra chồng, con.

Sau khi để lại con trai 2 tuổi rồi mất tích bí ẩn, gia đình vô cùng lo lắng và đổ đi khắp nơi để tìm kiếm chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

3 ngày sau, gia đình tìm thấy chị Huyền ở gần nhà máy lọc dầu Dung Quất (tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng hoảng loạn, không nhận ra chồng con và chỉ nhớ quá khứ 5 năm về trước.

Sáng 25/7, chia sẻ với PV, ông Đỗ Quang Chiến (bố chị Huyền – PV) cho biết, đến nay sau gần 1 tuần được tìm thấy, chị Huyền vẫn chưa thể nhận ra chồng con.

Theo ông Chiến, chị Huyền đã nhận ra người thân, hàng xóm, bạn bè trừ chồng và con trai 2 tuổi.

Mấy ngày qua, chồng và mẹ đẻ đã đưa chị Huyền đến Bệnh viện tâm thần trung ương ở Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ thông báo chị Huyền sức khoẻ ổn định, không có vấn đề gì.

“Gia đình nghi con bé (chị Huyền – PV) bị trầm cảm sau sinh, nó chỉ nhớ quá khứ 5 năm về trước và nghĩ mình vẫn đang học. Đến sáng nay (25/7), vợ tôi mới đưa con từ Hà Nội về nhà”, ông Chiến chia sẻ.

Theo ông Chiến, trước đây con gái mình từng gặp tai nạn, nên đầu óc ít nhiều bị ảnh hưởng và từng bỏ nhà đi 2 lần nhưng cách nhà vài km.

Sau đó có người báo tin nên gia đình đều nhanh chóng tìm được.

“Giờ tôi cũng chưa biết tại sao con lại đi vào tận Quảng Ngãi. 

Trước mắt để con bình tĩnh, khôi phục sức khoẻ rồi tôi sẽ nắm bắt thông tin con có bị ai lừa không.

Thực tế con bị thế này, gia đình rất khổ vì trước khi mất tích, con không vấn đề gì. Đến khi tìm thấy, con lại không nhận ra chồng, con…”, ông Chiến buồn rầu nói.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền  ra khỏi nhà và nói đi có chút việc. Tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị Huyền nhưng số điện thoại không liên lạc được.

Sáng 17/7, gia đình đã trình báo sự việc đến công an khi thấy con gái đi không về. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Him Lam đã vào cuộc tìm kiếm Đỗ Thương Huyền.

Đồng thời chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý. Ngày 18/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy của chị Huyền tại bến xe Mỹ Đình cách nhà hơn 400km.

Đến cuối giờ chiều ngày 19/7, gia đình tìm thấy chị Huyền ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí này cách nhà chị Huyền đang sinh sống hơn 1.200km.