Nam Thư: “Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn”

“Đàn ông mà lăng nhăng thì được gọi là đào hoa, còn đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn, là trăng hoa, là trắc nết” – Nam Thư cho biết.

Tối 23/8, tập 9 chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng, với hai khách mời là MC Trác Thúy Miêu và diễn viên Nam Thư. Cả hai cùng bàn với nhau về chủ đề đàn bà đã cũ trong xã hội ngày nay.

Nam Thư: “Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn”

Đàn ông mà lăng nhăng thì được gọi là đào hoa, còn đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn, là trăng hoa, là trắc nết.

Đàn bà cũ hay hay đàn bà mới đều có quyền công dân như nhau, nhưng khả năng tận hưởng hạnh phúc khác nhau.

Nam Thư: Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn - Ảnh 1.

Để không cũ thì đàn bà luôn phải làm mới bản thân, nhưng phải làm mới trong giới hạn.

Nhưng tôi thấy, đàn bà mà dùng từ đã cũ, nghe nó đau đớn, buồn bã lắm. Giới thiệu người yêu cũ nghe đã buồn rồi huống chi đàn bà đã cũ. Rồi đi lấy chồng lại bị nói phải làm thế này, thế kia, đau lắm.

Đàn bà nhìn cũ mà không cũ thì là sự quyến rũ riêng của họ.

Chữ cũ nó mong manh lắm. Tới thời điểm này , tôi đã trải qua ba mối tình, thì với họ, tôi đã cũ. Nhưng với người yêu mới của tôi thì tôi hoàn toàn vẫn mới nguyên, như chưa bóc tem.

Tôi không bao giờ cho người yêu tôi cái quyền nhìn tôi đã cũ. Mỗi độ tuổi sẽ yêu khác nhau. Khi tôi 19, 20 tuổi, tôi yêu kiểu khác. Giờ tôi 30 tuổi, tôi cũng yêu kiểu khác. Dù yêu ai, yêu ở tuổi nào, yêu bao nhiêu người, tôi luôn là người làm mới mình trong mọi mối quan hệ.

Ví dụ, tôi yêu người trong nghề khác, mà yêu người trí thức nó khác. Mọi người thường nói tôi chợ búa, ồn ào, nhưng khi yêu tôi không chợ búa mà tôi nhỏ nhẹ.

Nam Thư: Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn - Ảnh 3.

Trác Thúy Miêu: Mấy cô bây giờ hơi có tuổi một tí là dễ dãi”

Tôi thấy, có những người dù còn rất thanh xuân, nhưng tư duy cũ, thì vẫn có thể gọi là đàn bà cũ. Đó là đàn bà theo lối cũ, đàn bà phong kiến…

Tôi cho rằng, việc đi làm vợ hay chọn một người đàn ông làm chồng là một động thái marketing của đàn bà. Đối tượng thụ hưởng của đàn bà lúc đó là đàn ông.

Việc đàn bà một đời chồng lấy kinh nghiệm từ chồng thứ nhất để áp vào chồng thứ hai là sai lầm. Tự nhiên bây giờ lại cứ ám ảnh tan vỡ lần đầu rồi ở nhà nấu nướng để chiều lòng chồng, rồi bị người ta mắng vào mặt mình là đã cũ, không chấp nhận được.

Một người đàn bà từng đi ra ngoài xã hội, từng nắm sự nghiệp trong tay mà lại chấp nhận ở nhà nội trợ thì do chính lối tư duy của chị cũ kĩ rồi, nên đừng trách đàn ông nói mình cũ.

Nam Thư: Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn - Ảnh 4.

Vợ mà nói với chồng là anh cứ ra ngoài lo sự nghiệp, em ở nhà lo hậu phương thì đàn ông nghe sướng tai lắm.

Nhưng nói thật, đàn ông đi làm về mà thấy vợ ở nhà bèo nhèo, cụp tai, khép tay, đến con mình bị mắng là mất dạy mà còn không phản ứng được thì ai chẳng chán.

Chúng ta nói nhiều về việc phụ nữ phải biết mình muốn cái gì, nhưng tôi nghĩ, quan trọng hơn là phải biết nói về việc phụ nữ nên biết mình không muốn cái gì. Đàn bà không biết mình không muốn gì thì cái gì cũng sẽ muốn.

Đàn bà cũ có một sự tôn nghiêm. Sự tôn nghiêm đó chính là sức quyến rũ của đàn bà đã cũ. Nó khiến cho người đàn ông phải tự hỏi là không biết những anh kia hay ho như thế nào mà vẫn chinh phục được người đàn bà đó.

Nam Thư: Đàn bà mà qua tay vài người đàn ông thì bị gọi là lăng loàn - Ảnh 5.

Sự tôn nghiêm này nằm trong quyền nói không, sẵn sàng từ chối đàn ông. Mấy cô bây giờ hơi có tuổi một tí là dễ dãi, thể hiện sự khao khát đàn ông dễ dàng quá, khiến hơi mất tôn nghiêm. Điều này khiến đàn bà chúng ta mất giá, mất quyến rũ.

Không hiểu mới yêu nên đừng cho đàn ông hiểu gì về mình, kết hôn rồi mới bắt đầu tìm hiểu. Rất nhiều cặp, cưới nhau về mới vỡ mộng, rồi bỏ.