Mâu thuẫn với vợ, chồng đưa 2 con nhỏ vào rừng rồi để quên trong rừng sâu

Người dân đưa cháu bé từ rừng về nhà.

Đưa 2 con nhỏ vào rừng, anh Thắng sau đó để 2 con lại, dặn chờ bố đi mua sữa về. Tuy nhiên, người bố sau đó đã quên địa điểm để lại 2 con.

Chiều 5/2, ông Nguyễn Đăng Nhàn – Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền xã cùng lực lượng Công an huyện và người dân trên địa bàn vào rừng giải cứu 2 cháu bé bị lạc do người bố đưa vào rồi để quên.

Ông Nhàn cho biết, trước đó vợ chồng Nguyễn Văn Thắng (SN 1982) có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Chiều 4/2, Thắng đưa 2 con trai (11 tuổi và 7 tuổi) đi vào rừng. Người anh sức khỏe yếu nên được bố cõng, riêng người em thì đi bộ men dọc bờ khe suối để vào rừng.

Sau khi vào rừng sâu, 2 con nhỏ kêu đói và mệt nên Thắng để 2 con lại. Thắng dặn 2 con ngồi im, không được lên tiếng dù có người đến nếu không sẽ bị bắt cóc. Thắng sau đó quay trở lại khu dân cư để mua sữa mang lên cho 2 con.

Mâu thuẫn với vợ, chồng đưa 2 con nhỏ vào rừng rồi để quên trong rừng sâu - Ảnh 1.

Lúc tìm thấy, 2 cháu bé trong tình trạng ướt hết người, hoảng loạn, sợ hãi và sức khỏe yếu vì đói và lạnh.

Chập tối 4/2, Thắng mua được sữa nhưng khi quay trở lại thì quên địa điểm 2 con đang trú nên không tìm thấy. Thắng sau đó quay trở lại làng nhưng không về nhà với tinh thần hoảng loạn.

Tối 4/2, vợ Thắng không thấy 3 cha con đâu nên lập tức trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an để nhờ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cùng người dân địa phương tỏa các hướng tìm kiếm 3 cha con anh Thắng.

Sáng 5/2, lực lượng chức năng tiếp cận được anh Thắng nên trấn an tinh thần. Sau 1 lúc động viên, anh Thắng đã nhớ lại được đường đi đưa con vào rừng nên vẽ lại vào tờ giấy rồi cùng lực lượng chức năng vào rừng tìm 2 con.

Sau khoảng 4km đi bộ vào rừng, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 2 cháu bé đang ngồi trú dưới lùm cây với tâm trạng sợ hãi, sức khỏe yếu. Lực lượng chức năng sau đó đã cho các cháu ăn uống rồi đưa về nhà.

Đêm 4/2, Thắng về làng, công an có gặp nhưng Thắng không nhớ và không nói gì cả. Thắng sau đó nói với người bạn là đã đưa 2 con vào rừng nhưng không nhớ địa điểm nên nhờ bạn vào rừng tìm giúp. Từ thông tin này lực lượng chức năng vào rừng tìm đến 3h sáng nhưng vẫn không tìm thấy.

Đến sáng 5/2, sau khi Thắng nhớ lại đường đi thì lực lượng chức năng mới tìm thấy 2 cháu nhỏ.

Thắng có biểu hiện của bệnh tâm thần, dạng hoang tưởng như có ai rượt đuổi mình. Người này hay uống rượu nên có thể bị bệnh. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp để đưa người này đi kiểm tra, chữa bệnh“, Chủ tịch xã Thọ Điền nói.

Được biết, gia đình Thắng thuộc diện khó khăn. Vợ Thắng là giáo viên mầm non nhưng mới mổ u não nên sức khỏe yếu và không được nhanh nhẹn. Riêng Thắng ở nhà chỉ trồng trọt chăn nuôi.

Ngọc Tú , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/mau-thuan-voi-vo-chong-dua-2-con-nho-vao-rung-roi-de-quen-trong-rung-sau-8202052174442304.htm