Lễ trưởng thành và ra trường của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Tạm biệt thầy cô, mái trường chúng con đi ạ!

Vừa qua, hòa vào không khí mùa chia tay khắp cả nước, teen THPT Việt Đức (Hà Nội) đã nô nức đến tham gia Lễ trưởng thành mang tên “Chào 2001”.

Kết thúc lễ bế giảng năm học cuối cùng tại mái trường mà các bạn gắn bó 3 năm và cũng kết thúc thời học sinh của mình, nhiều học sinh lớp 12 Việt Đức đã bày tỏ sự lưu luyến và những nuối tiếc một thời “nhất quỷ nhì ma”. Song thay vì mãi bịn rịn bạn bè, thầy cô trong những giọt nước mắt chia tay, các bạn quyết định tạo nên một dấu ấn khó phai trong kí ức mỗi người bằng lễ trưởng thành mang tên “Chào 2001”.

Lễ trưởng thành “Chào 01” teen THPT Việt Đức. (Clip: Kingpro)

Ngay từ sớm, hàng trăm học sinh đã ngồi ngay ngắn, trật tự trước sân khấu chính được trang trí bắt mắt. Dẫn chương trình là 2 cô cậu học trò khá được yêu thích trong trường. Người tham gia nấy đều cầm trên tay điện thoại hoặc thiết bị chiếu sáng để có thể hòa cùng không khí rộn ràng từ sân khấu cho đến khán đài.

Khác với buổi lễ tri ân vào sáng sớm, trong buổi lễ trưởng thành, các cô cậu học trò đã cùng nhau diện lên mình chiếc áo lớp, thể hiện sự đoàn kết của cả tập thể. Chương trình “Chào 01” chính thức bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ. Những tiết mục sôi động đã cho thấy một Việt Đức tràn đầy sức sống với những hoài bão và ước mơ.

Lễ trưởng thành và ra trường của học sinh Việt Đức (Hà Nội): Tạm biệt thầy cô, mái trường chúng con đi ạ! - Ảnh 2.

Những ánh đèn flash được bật lên, đung đưa theo những giai điệu.

Thầy cô cùng các bạn 2001 Việt Đức quẩy hết mình trong buổi lễ trưởng thành.

Những cái ôm thật chặt.

“Cám ơn Việt Đức vì tất cả”.

Ước mơ của teen Việt Đức cũng là giấc mơ của thế hệ teen 2001 đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Các bạn hứa với các thầy cô rằng sẽ không phụ lòng mong mỏi của nhà trường, gia đình và cố gắng hết sức mình trong kì thi sắp tới.

Và như minh chứng cho nhiệt huyết tràn trề của mình, teen Việt Đức thả sức sôi động cùng những bài hát kể những câu chuyện ước mơ và sát cánh bên thầy cô, tay trong tay cùng bạn bè trong đêm chia tay như để “nạp thêm năng lượng”, lấy sức bứt phá cho tương lai phía trước.