Lao vào cứu con gái 19 tuổi bị ngã vào bồn nước sôi, cả 2 cha con bỏng nặng

ava XH

Người con gái bị bỏng đến 91%, hiện vẫn còn nằm phòng săn sóc đặc biệt.

Đó là trường hợp của bệnh nhân Mai Thị Tú Trinh (quê La Gi, Bình Thuận). Sự việc xảy ra với cô vào ngày 19/8, khi Trinh đang đi làm tại một hãng cá cơm.

Thời điểm xảy ra sự việc vì quá mệt mỏi, Trinh sơ ý trượt chân và bị ngã vào bồn nước sôi hấp cá.

69329790_968630420140917_6696288579255009280_n

Nơi Tú Trinh đang điều trị.

Thấy con gái gặp nạn, cha Trinh cũng làm ở đây lao vào cố kéo con gái nhưng quá muộn. Toàn thân Trinh bị nhúng nước sôi trong khi phần cánh tay của người cha cũng bị “luộc chín”, phồng rộp nặng nề.

Cả hai được chuyển vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Riêng Trinh bị quá nặng được đưa tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong ngày.

Tại bệnh viện, chị Huỳnh Thị Kim Hằng (43 tuổi, mẹ bệnh nhân) cho biết sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Trinh bỏng đến 91% cơ thể toàn thân.

Hiện sau gần 2 tuần điều trị, cắt lọc ghép da hoại tử, Trinh vẫn nằm phòng săn sóc đặc biệt. Vết thương dù đã cải thiện nhưng khiến cô gặp rất nhiều đau đớn.

20190418_155701

Hiện bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng Săn sóc đặc biệt.

“Từ ngày bé gặp chuyện, gia đình tôi điêu đứng. Cứ chỗ nào vay mượn được là vay mượn, giờ nhiều quá không nhớ được nữa.

Ba nó thì được bác sĩ cho xuất viện nhiều rồi. Những ngày qua một số mạnh thường quân cũng có đến giúp đỡ phần nào” – cô Hằng nói và cho biết viện phí tạm ứng cho con đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết hoàn cảnh của gia đình cô Hằng khó khăn. Hai vợ chồng cô Hằng phải che chòi bên ngoài ở để hai đứa con có nơi tá túc. Hằng ngày họ đi làm mướn, ai thuê gì làm đó nên thu nhập rất bấp bênh.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp này có thể đến khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để liên hệ.

Hoặc đến nhà gia đình tại xóm 4, thôn Tân Lý 2, phường Tân Bình, thị xã Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận.

Xin chân thành cảm ơn!