Bố bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tập thể trong khách sạn: “Con bé bảo đau rát khi đi vệ sinh, sợ gặp người lạ lắm”

Gần 2 tháng kể từ ngày nghi bị xâm hại, sức khỏe của bé B.T vẫn chưa ổn định, thường xuyên than khóc vì đau rát khi đại, tiểu tiện, tối ngủ hay mê sảng, giật mình hoảng sợ và không dám tiếp xúc với người lạ.

Liên quan đến vụ việc bé gái 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị bạn của bố dẫn vào khách sạn xâm hại tập thể, anh N.T.T (26 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP Vinh) cho biết, hiện tại, sức khỏe và tâm lí của bé N.B.T (con gái anh T.) vẫn chưa ổn định.

“Gần 2 tháng trôi qua, dù được gia đình tích cực chữa trị nhưng cho đến nay, sức khỏe của con gái tôi vẫn chưa ổn định. Hàng ngày, bé vẫn chơi bình thường nhưng mỗi lần đại, tiểu tiện thì con thường than đau rát rồi khóc.

Từ khi xảy ra vụ việc đến nay con tôi không dám ngủ một mình. Khi ngủ thường hay mê sảng rồi giật mình tỉnh giấc, ôm chầm lấy bà, lấy bố, vẻ hoảng sợ. Nó cũng không dám tiếp xúc với người lạ như trước nữa”, anh T. thông tin.

1 (3)

Gần 2 tháng trôi qua, sức khỏe của bé B.T vẫn chưa ổn định, tinh thần hoảng loạn.

Hiện bé B.T đang ở nhà để tiếp tục điều trị và trấn an tâm lý với hi vọng đứa trẻ sẽ sớm quên đi những gì đã xảy ra để sắp tới tiếp tục đi học và sống vui vẻ, vô tư như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến tên người bạn của bố, đứa trẻ lại tỏ ra hoảng sợ.

Về thông tin người thân của bé B.T cho rằng khi xâm hại, nhóm đối tượng đã nhét hai viên thuốc màu đen vào vùng kín và hậu môn cháu bé dẫn đến nhiễm trùng, phồng rộp. Vấn đề này cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa có kết luận.

Theo tìm hiểu, sau một thời gian chung sống, anh N.T.T và vợ đã ly hôn. Bé B.T sau đó sống với bố và ông bà nội. 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra, anh T. và Trần Thị Thúy A. (21 tuổi, quê ở Hậu Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. A. là nhân viên trong một khách sạn trên địa bàn TP Vinh.

Thấy người tình tỏ ra quý mến và gần gũi với con gái, anh T. cũng an tâm và muốn vun đắp mối quan hệ trên cho đến ngày phát hiện sự việc đau lòng.

3

Bác sĩ chẩn đoán bé B.T bị đau bụng, viêm âm hộ, đái đau.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng cũng đã mời A. lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của anh T. Phía công an cũng đã thu thập hình ảnh từ camera của khách sạn để giám định, làm căn cứ điều tra, làm rõ.

Về phía gia đình cháu B.T yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để đem lại công bằng cho đứa trẻ bất hạnh.

4 (2)

Nghi con bị xâm hại, anh T. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: “Đây là một vụ việc phức tạp, vẫn đang được đơn vị phối hợp quyết liệt điều tra. Khi nào có kết luật sẽ thông tin cụ thể với cơ quan báo chí”.

Theo đơn tố cáo của anh N.T.T, tối ngày 19/6/2019, vì có công việc đột xuất nên anh gửi con gái của mình là N.B.T (6 tuổi) nhờ Trần Thị Thúy A. (21 tuổi, người tình của anh T.) trông giúp.

Đến 23 giờ cùng ngày, anh T. quay lại phòng 209, khách sạn Mường Thanh đón con thì thấy bé B.T khóc, vẻ mặt hoảng sợ nên hỏi A. nguyên nhân thì người phụ nữ này trả lời do “bé đòi bố nên khóc”.

5 (1)

Chân dung Trần Thị Thanh A.- kẻ tình nghi chủ mưu vụ xâm hại tập thể con gái người tình trong khách sạn.

Sang ngày hôm sau, thấy con than đau bụng liên tục, anh T. kiểm tra thì phát hiện vùng kín và hậu môn của con phồng rộp, sưng tấy. Gặng hỏi thì anh T. bàng hoàng khi nghe con gái kể lại việc bị người tình của bố cùng 2 người khác (1 nam, 1 nữ) khống chế, xâm hại.

Anh T. đưa con đi khám thì được chẩn đoán bị “đau bụng, viêm âm hộ, đi tiểu đau”. Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, người đàn ông này đã làm đơn tố cáo.

* Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.