Bà mẹ đang “chết dần chết mòn” cầu xin được ghép thận không phải vì bản thân mà vì lý do khiến nhiều người bật khóc đồng cảm

Người phụ nữ giành giật sự sống nhưng không phải để sống cho bản thân mình mà vì đứa con gái tội nghiệp đã mất hơn nửa thế kỷ của bà.

Khó có lời nào diễn tả được nỗi đau cùng lòng căm phẫn của những người cha, người mẹ khi có con bị lạm dụng tình dục, thậm chí là hãm hiếp và giết hại. Những kẻ vô lương tâm đó đáng bị tống giam và chịu sự trừng phạt của pháp luật, công lý. Kể cả khi chịu án rồi được tự do, chúng vẫn là mối lo ngại của xã hội vì chẳng ai biết được “ngựa có quen đường cũ không”. Mới đây, một bà mẹ hiện đang sống ở bang California (Mỹ) đã khiến nhiều người rơi nước mắt vì một lời khẩn cầu được sống, nhưng không phải vì bản thân mà vì đứa con gái tội nghiệp đã mất hơn nửa thế kỷ của bà.

52 năm trước, vào năm 1967, cô bé Sonya Santa Cruz đến trường nhưng lại quên cuốn sách ở nhà nên quay trở về lấy. Không ngờ, đó là ngày cuối cùng bà Edith Siordia được nhìn thấy con gái nhỏ mới 7 tuổi của mình. Sonya đã bị tên Theodore Glenn Williams – bạn trai của cô bảo mẫu – bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại tàn nhẫn.

Bà mẹ đang chết dần chết mòn cầu xin được ghép thận không phải vì bản thân mà vì lý do khiến nhiều người bật khóc đồng cảm - Ảnh 1.

Tuổi thơ vui tươi của Sonya.

Bà mẹ đang chết dần chết mòn cầu xin được ghép thận không phải vì bản thân mà vì lý do khiến nhiều người bật khóc đồng cảm - Ảnh 2.

Cô bé Sonya Santa Cruz bị bạn trai của bảo mẫu cưỡng hiếp và giết hại.

Sau khi giết chết Sonya, tên Williams đã chôn cô bé dưới một cái hố nông, thậm chí một phần cơ thể vẫn lộ trên mặt đất. Những người đi cưỡi ngựa đã tìm thấy thi thể của cô bé ở hạt Allegan.

Tên Williams đã thừa nhận hành vi giết người cấp độ một và đã bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần theo luật tâm lý tình dục hình sự. Thế nhưng, luật này đã bị bãi bỏ vào năm 1986. Hắn được trả tự do 5 năm sau khi luật đó bị bãi bỏ. Tuy nhiên, hắn vẫn bị kết tội giết người cấp độ 2 và buộc phải trở lại bệnh viện tâm thần ở Michigan.

Năm 2014, khi đã phải ăn cơm trong viện tâm thần suốt 40 năm, tên Williams đã có đơn đề nghị thẩm phán ở phía tây Michigan cho hắn cơ hội tự do theo luật đã bị bãi bỏ vào những năm 1960. Gã đàn ông khi đó đã 75 tuổi yêu cầu một thẩm phán hạt Allegan mở phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn để xác định hắn có còn là mối đe dọa cho xã hội hay không.

Bà mẹ đang chết dần chết mòn cầu xin được ghép thận không phải vì bản thân mà vì lý do khiến nhiều người bật khóc đồng cảm - Ảnh 3.

Tên Theodore Glenn Williams liên tục đòi được thả tự do.

Từ đó đến nay, tên Williams vẫn yêu cầu được trả tự do và đồng ý bồi thường hàng triệu đô la. Tuy nhiên, người không chấp nhận điều đó chính là mẹ của cô bé Sonya, bà Edith Siordia.

Người phụ nữ ấy đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh giành lại công bằng cho cô con gái nhỏ. Tuổi già sức yếu, bệnh tật đến như lẽ thường tình nhưng bà Edith vẫn cố gắng chống chọi. Bà được chẩn đoán bị suy thận, hiện đang phải chạy thận ba lần một tuần. Bác sĩ cho biết, nếu không được ghép thận nhanh chóng thì bà Edith khó giữ được tính mạng, chính vì vậy bà không ngại ngần lên tiếng cầu xin ai đó cho mình được ghép thận để sống lâu hơn không phải vì bản thân mà vì bà muốn chắc chắn rằng kẻ đã giết hại con bà không được thả tự do.

Bà mẹ đang chết dần chết mòn cầu xin được ghép thận không phải vì bản thân mà vì lý do khiến nhiều người bật khóc đồng cảm - Ảnh 4.

Bà Edith Siordia cầu xin được ghép thận để duy trì sự sống vì các con.

Trả lời phỏng vấn kênh Michigan Live, bà Edith nói: “Điều khiến tôi lo lắng rằng một ngày nào đó hắn sẽ được ra ngoài. Tôi phải sống cho Sonya và cho những đứa con khác của tôi nữa. Nếu tôi phải chiến đấu với điều này một lần nữa, tôi sẽ làm điều đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, nếu tôi có thể, bạn có hiểu được cảm giác đó không?”.

Bà Edith cùng 2 cô con gái, Bonnie và Suzanne, đã quay trở lại California hai năm sau cái chết của Sonya.

Tên Williams cũng bị nghi ngờ về vụ hãm hiếp năm 1966 và sát hại cô bé Jo Sutliffe, 13 tuổi. Sutliffe biến mất khỏi khu vườn trước nhà ở Sparta, cách khoảng 16km về phía bắc của Grand Rapids, Michigan.

(Nguồn: The Sun)