Sau buổi đi học đầu tiên, mẹ đau đớn phát hiện con gái 14 tháng tuổi thâm tím khắp mặt

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu Đ. sau buổi học đầu tiên. (Ảnh: Fb)

Đến đón con sau buổi học đầu tiên, chị C. hoảng sợ, đau đớn phát hiện trên mặt con mình chằng chịt những vết bầm tím nên đã đưa bé đi viện và báo công an.

Sáng 24/10, thông tin với PV, chị Nguyễn Thị Phương C. (trú tại tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết: Vào ngày 23/10, con gái chị là bé Đào Cát L.Đ. (14 tháng tuổi) đi học buổi đầu tiên tại lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn An Dương).

Đến khoảng 17h15 phút cùng ngày, khi chị C. đến đón con thì đau đớn phát hiện bé Đ. bị nhiều vết bầm tím ở phần mặt và ngực.

Ngay sau đó, chị đã làm việc với 2 cô giáo trông con và cô hiệu trưởng thì nhận được thông báo, trong quá trình học tập tại lớp, con chị bị các bạn trong lớp cắn.

Trong đêm cùng ngày, chị C. và gia đình đưa con gái tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng khám thì các bác sỹ thông báo bé bị chấn thương phần mềm xương ngực, xương sọ không ảnh hưởng, tiếp tục được theo dõi.

Chị C. cho biết thêm, trong tối hôm qua 2 cô giáo trông con chị cùng quản lý nhà trường có tới nhà để xin lỗi, nhận trách nhiệm.

Đến sáng nay, các cấp chính quyền địa phương cũng tới để thăm hỏi gia đình.

Vào sáng nay (24/10), chị C. đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị xác minh, làm rõ sự việc.

“Khi làm việc với nhà trường, các cô giáo trình bày con gái tôi bị các bạn trong lớp cắn. Lúc đầu, các cô tưởng các bạn đến thơm con tôi nhưng để ý thì phát hiện là cắn cháu.

Đây là trình bày của các cô trong trường còn sự việc cụ thể như thế nào, gia đình đã trình báo công an…”, chị C. chia sẻ.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, hiện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc trên. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.