Rốt cuộc rồi cũng có ngày HLV Park Hang-seo “thừa giấy” để… vẽ tương lai

Có những khúc ngoặt gấp, mà nếu không bị “lật xe”, thì sau đấy con đường sẽ mở ra thênh thang. Khúc ngoặt ấy, HLV Park Hang-seo vừa mới đi qua…

Ông thầy người Hàn Quốc của bóng đá Việt Nam từng nghĩ rằng SEA Games chỉ là một giải đấu trẻ, và không thể hình dung nổi mức độ quan trọng của nó với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cho đến lúc bị dí chỉ tiêu vô địch SEA Games 2019 vào tay.

Cũng như vậy, chắc hẳn ông cũng từng coi Thái Lan là một đối thủ đáng gờm, nhưng không nghĩ rằng với bóng đá Việt Nam, việc vượt qua người Thái lại ý nghĩa đến nhường ấy.

Trong rất nhiều những trận thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo tính từ ngày ông đặt chân đến Việt Nam, trận thắng trước Thái Lan vừa rồi “nhạt”, và cũng là trận thắng kém thuyết phục nhất. Nhưng tất cả đều bị che mờ, bởi kẻ chiến bại dưới tay đội tuyển Việt Nam hôm ấy là Thái Lan – kẻ từng khiến người hâm mộ nước nhà từng phải “khóc hận” suốt mấy chục năm qua.

Rốt cuộc rồi cũng có ngày HLV Park Hang-seo thừa giấy để... vẽ tương lai - Ảnh 1.

Curacao là một đối thủ mạnh, thậm chí là rất mạnh. Nếu người Thái giữ nguyên thể thức ban đầu của King’s Cup năm nay, nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo giờ đây đang phải chuẩn bị vào trận đấu cuối cùng ở giải đấu này của mình với tâm trạng rối bời, sau trận đầu tiên gặp đối thủ CONCACAF này.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, giờ đây thì kể cả đối thủ trước mặt là một Curacao cực mạnh, thì đội tuyển Việt Nam trong tay thầy Park giờ đây cũng chẳng việc gì phải nao núng, thậm chí còn cực kỳ thoải mái khi bước vào trận chung kết này. Bởi như Trạng Quỳnh ngày xưa, thầy Park giờ đây đã “đủ nong đủ né” để có thể “thừa giấy vẽ voi”.

Tuấn Anh, Đức Huy hay Xuân Trường? Anh Đức, Văn Toàn hay Công Phượng? Văn Thanh hay Trọng Hoàng? Không quan trọng. Bởi với trận thắng trước Thái Lan, tinh thần của đội tuyển Việt Nam đã đủ để thầy Park có thể sắp xếp bất cứ đội hình nào tiếp đón Curacao, mà vẫn yên tâm các học trò của mình sẽ thể hiện hết mình với một tâm lý cực kỳ thoải mái, để chứng minh cho ông thầy rằng mình xứng đáng.

Rốt cuộc rồi cũng có ngày HLV Park Hang-seo thừa giấy để... vẽ tương lai - Ảnh 2.

Với những cầu thủ được ra sân ngày hôm nay, đây sẽ là cơ hội cực lớn để họ chứng minh rằng mình xứng đáng có tên trong con đường rộng thênh thang đang mở ra trước mặt. Con đường ấy chính là vòng loại World Cup 2022 với 6 trận đấu trong năm nay. Ở đó, Việt Nam đã chắc suất hạt giống số 2, đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn chỉ phải e ngại duy nhất 1 đối thủ nằm cùng bảng.

Ở đó, còn là sự thể hiện được tìm kiếm một suất dự SEA Games được tổ chức vào cuối năm, với Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Ở đó, nếu HLV Park Hang-seo thêm lần nữa cho thấy cái duyên thành công với bóng đá Việt Nam, những học trò dưới tay ông sẽ vinh dự đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, với chức vô địch lần đầu tiên sau mấy chục năm mong mỏi.

Rốt cuộc rồi cũng có ngày HLV Park Hang-seo thừa giấy để... vẽ tương lai - Ảnh 3.

Qua được “khúc ngoặt gấp” mang tên Thái Lan, HLV Park Hang-seo giờ đây nắm trong tay toàn quyền định đoạt tương lai của chính mình, cũng như tương lai của bóng đá Việt Nam. Hãy nhớ, một trong những yếu tố làm nên những kỳ tích lẫy lừng của ông với bóng đá Việt Nam chính là sự gắn kết tinh thần, thổi ngọn lửa chiến binh vào các học trò.

Làm được điều đó, thầy Park sợ gì khi phải đối đầu với đối thủ mạnh Curacao. Hóa ra, lần hội quân vội vàng này của thầy Park lại sẽ thêm lần chứng minh rằng ông tinh tế và xuất sắc đến thế nào, và niềm tin của người hâm mộ Việt Nam đặt vào ông chưa bao giờ là sai lầm cả.