Đông Nhi thử mặc sexy nhiều rồi nhưng tới lần này mới thật sự chất lượng!

Một lời khen cho lần “hở bạo” này của Đông Nhi, vừa rất gợi cảm lại vừa hết sức tinh tế.

Đông Nhi may mắn có một sự nghiệp đáng mơ ước và một tình yêu khá trọn vẹn nhưng tiếc là, đường ăn mặc của cô lại không suôn sẻ mấy. Phải khẳng định, Đông Nhi là người có ngoại hình sáng lẫn vóc dáng chẳng đến nỗi nào nhưng cô chưa bao giờ được đánh giá là nghệ sĩ ăn mặc đẹp. Thậm chí, Đông Nhi còn nhiều lần có mặt liên tục trong các list “sao mặc xấu”. Nhưng, “sông có khúc, người có lúc”. Bỗng dưng lần này, Đông Nhi lại biến hóa xuất thần rồi!

Sở hữu khác nhiều ca khúc dòng Dance sôi động nên đa phần, đồ đi diễn của Đông Nhi cũng khá bốc lửa cho hợp nhạc hợp cảnh. Rất nhiều lần, cô mạnh dạn chọn bodysuit vừa bó vừa ngắn hoặc combo crop top – quần short để khoe được hết vóc dáng của mình. Khổ nỗi, Đông Nhi dù có lợi thế vòng 1, vòng 2 nhưng chân lại kém thon gọn, mà những kiểu đồ kể trên, lại tố cáo rất rõ điểm này. Hơn nữa, cô vì chưa khéo trong việc mix phụ kiện lẫn chọn phom dáng, chất liệu trang phục nên càng dễ vào diện “mặc xấu” hơn.

Vì luôn quan niệm “sexy là hình tượng mà mình phải hướng tới” nên ngoài đồ biểu diễn, tủ đồ đi sự kiện lẫn chụp ảnh vu vơ của Đông Nhi cũng khá gợi cảm. Nhưng vẫn vết xe đổ cũ, cô lại thiếu tinh tế trong khoản “lên đồ” nên dù đã “hở bạo”, Đông Nhi cũng chẳng ghi điểm nổi. Câu chuyện ăn mặc của Đông Nhi giống như một bài văn mãi không “thoát ý”, dù dân tình có góp ý, chính chủ cũng đã cố sửa đổi nhưng sao nhìn mãi vẫn thấy sai sai.

Cho tới lần này, Đông Nhi thực sự đã lột xác. Vẫn chủ trương sexy nhưng cô không “lồng lộn hóa”, không ăn mặc tuồng chèo, màu mè hay thiếu sang chảnh nữa, thay vào đó, cô gợi cảm theo cách rất tinh tế. Việc diện nguyên cây trắng trước tiên đã là một nước đi khôn ngoan. Tiếp đó, cách mix bralette và quần suông cạp cao cũng hợp lý, cô vừa khoe được vòng 1 nóng bỏng, vòng 2 săn chắc lại khéo giấu đi đôi chân chưa hoàn hảo. Cùng với kiểu makeup nhẹ nhàng, tóc tai buông xõa, Đông Nhi thực sự đã đạt điểm tuyệt đối. Cứ phát huy thì chắc chẳng ai chê cô mặc xấu được nữa đâu.