Cuộc đua kỳ thú 2019: Hành trình “thảm họa” của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh?

Liên tiếp những màn thể hiện kém cỏi, thiếu duyên dáng và khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này tới ngao ngán nọ, Cuộc đua kỳ thú năm nay sẽ là hành trình thảm họa đối với Đỗ Mỹ Linh?

Suốt một thời gian dài sau khi đăng quang, hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh dù không nổi bật hẳn, nhưng luôn tuyệt đối an toàn. Cẩn trọng, khôn ngoan và có sự hỗ trợ rất chuyên nghiệp từ ekip sau lưng, nàng hoa hậu rất hiếm khi để xảy ra những sự cố, sai lầm đáng tiếc.

Vạ miệng, thị phi, scandal hay tin đồn đều là thứ rất hiếm hoi trong sự nghiệp của Mỹ Linh. Bởi hầu như cô không tham gia vào bất kì vụ ồn ào nào trong showbiz, không có những phát ngôn nhạy cảm và luôn giữ gìn hình ảnh của mình trong một giới hạn an toàn.

Chính nhờ vây, dù đôi khi vẫn phải nhận về những chê bai “nhạt nhẽo” nhưng ít nhất Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được nguyên vẹn giá trị chiếc vương miện mình đeo. Bởi với những người đẹp như cô nhạt nhưng an toàn đôi khi còn tốt hơn việc mắc phải những sai lầm tệ hại vì… quá mặn!

Nước cờ sai của Đỗ Mỹ Linh và êkip

Việc tham gia Cuộc đua kỳ thú năm nay có thể là một bước tiến dài của Đỗ Mỹ Linh, hoặc có thể xuất phát từ một nhu cầu có thật: Cô cần có một cú hích để khiến khán giả nhớ tới mình.

Vì rõ ràng, sự an toàn luôn đi kèm với những ấn tượng nhạt nhòa và thời gian Đỗ Mỹ Linh ở trong vòng an toàn đã đủ lâu để khán giả mong chờ những điều khác biệt. Tham gia một gameshow không chỉ là con đường ngắn nhất, mà còn dễ dàng để nhận về sự quan tâm, chú ý từ phía đám đông.

Cuộc đua kỳ thú 2019: Hành trình thảm họa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh? - Ảnh 2.

Tham gia Cuộc đua kì thú là một quyết định sai lầm của Đỗ Mỹ Linh

Tuy nhiên, Cuộc đua kỳ thú lại là một con dao 2 lưỡi. Không phải ai cũng đủ sự duyên dáng, bản lĩnh và trí tuệ để tỏa sáng, ghi điểm trong một cuộc thi đầy rẫy thử thách khó khăn theo kiểu này.

Đỗ Mỹ Linh lại càng không. Từ đầu chương trình tới giờ, những gì cô làm được đều vô cùng hạn chế và ấn tượng lớn nhất để lại trong mắt khán giả hầu hết là những điều chưa dễ nghe, dễ nhìn!

Ở một cuộc thi đề cao khả năng vận động, nghị lực và trí tuệ, sắc đẹp chỉ là một yếu tố cực kì mờ nhạt. Tiếc thay, đó lại là tất cả ưu điểm mà Mỹ Linh sở hữu. Xuyên suốt gameshow, những điểm yếu của Mỹ Linh lần lượt được bộc lộ theo cách không sao giấu giếm.

Cuộc đua kỳ thú 2019: Hành trình thảm họa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh? - Ảnh 3.

Ấn tượng mà Đỗ Mỹ Linh để lại trong hành trình tham dự gameshow này là khá tệ

Từ cách nói chuyện không mấy duyên dáng trong thử thách cùng lợn, tính tình “tiểu thư” khi nhường hết mọi thử thách lên vai người đồng đội Lê Xuân Tiền, sự đỏng đảnh và cả chút kém nhanh trí trong những thử thách trí tuệ, tất cả thử thách đều phô bày hết những “sở đoản” của Mỹ Linh.

Không ngạc nhiên khi hầu hết khán giả đều ngỡ ngàng, thậm chí bức xúc và ác cảm với màn thể hiện của Mỹ Linh, bởi quả thật rất khó dành tặng cô một lời khen ngợi. Đặc biệt, khi người cùng chơi Lê Xuân Tiền lại biểu hiện một cách khá tốt tính cách, nghị lực và sự điềm đạm, những gì Mỹ Linh làm giống như một tấm nền mờ nhạt.

Cuộc đua kỳ thú sẽ trở thành “thảm họa” đối với Mỹ Linh?

Trên góc độ gameshow, đúng là cô hoa hậu xứng đáng với những lời đánh giá không mấy hay ho. Cô không thể hiện được bất cứ thứ gì nhiều trong những màn thử thách, thậm chí tới ưu điểm lớn nhất của một hoa hậu là sắc đẹp và sự duyên dáng cũng không.

Nếu như ở những tập đầu, cách cô nhận xét về thử thách cùng lợn khiến người xem ngỡ ngàng bởi cách dùng từ “ít duyên” thì ở những thử thách sau, cá tính của Mỹ Linh lại khiến người ta thêm ngao ngán.

Cuộc đua kỳ thú 2019: Hành trình thảm họa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh? - Ảnh 4.

Những hình ảnh khiến người ta ngao ngán về nàng hoa hậu, khi cô đủng đỉnh đi người không phía sau Lê Xuân Tiền đang hì hục gánh gạch đi lên dốc

Thản nhiên nhìn đồng đội gánh vác hết những thử thách nặng nhọc như khênh gạch, leo cáp, nhưng tới những phần thi cần tới sự thông minh, trí tuệ, Mỹ Linh cũng không giúp đỡ được gì nhiều.

Nhưng điều quan trọng nhất là cách ứng xử, động viên hay thể hiện con người thật qua thử thách của cô cũng khiến người xem thất vọng.

Nổi cáu với đồng đội khi không thể cùng giải được câu đố, đỏng đảnh quá mức khi kêu “ghê tay” lúc làm cá, đòi gọi… taxi thay vì đi bộ và hàng loạt những câu nói đùa không thể khiến người khác bật cười, Mỹ Linh đang biến Cuộc đua kỳ thú năm nay trở thành thảm họa đối với riêng mình.

Cuộc đua kỳ thú 2019: Hành trình thảm họa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh? - Ảnh 5.

Ghê tay khi làm cá, đòi đeo biển Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh để dễ… đi nhờ xe, cáu kỉnh cùng đồng đội, Mỹ Linh đang khiến thiện cảm của khán giả dành cho mình tuột dốc qua từng tập

Thay vì những ấn tượng đẹp đẽ, những màn thể hiện bất ngờ, Mỹ Linh chỉ khiến cho người hâm mộ của mình nuối tiếc. Không phải nuối tiếc vì Mỹ Linh đã không làm tốt hơn, mà là vì… cô đã chọn sai cuộc thi để tham dự.

Chỗ của một nàng hoa hậu như Mỹ Linh có lẽ nên là sân khấu event, những cuộc thi nhan sắc, chứ không phải là những cuộc thi khắc nghiệt và đòi hỏi ý chí, nghị lực kiểu này.

Trên thực tế, những điểm yếu của Mỹ Linh cũng không phải là điều gì không thể nào chấp nhận, nhưng khi đặt trong khuôn khổ Cuộc đua kỳ thú, nó lại trở thành thảm họa. Một chút thiếu duyên dáng, một chút tiểu thư hay vụng về không phải điều hiếm hoi gì, nhưng khi xuất hiện giữa một tập thể hừng hực tinh thần tranh đấu, nó lại vô cùng lạc lõng.

Mỹ Linh đã mắc phải khá nhiều sai lầm trong cuộc thi khó khăn này. Nhưng sai lầm lớn nhất của cô lại xuất hiện ngay ở lựa chọn đầu tiên: Tham gia một cuộc thi mà điểm mạnh của mình gần như vô dụng.

Mỗi người đều có một sân khấu riêng thuộc về mình và Mỹ Linh cũng vậy. Cô đã là cô gái xuất sắc nhất trên đấu trường sắc đẹp, nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành thảm họa trên sân chơi Cuộc đua kỳ thú. Bởi cô và ekip đã chọn sai sân khấu để thể hiện mình!