Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng

Với gia đình và tất cả người dân xã Hồng Hà, đây có lẽ là vụ thảm án kinh hoàng, xót xa nhất họ từng phải chứng kiến. Lễ tang các nạn nhân diễn ra trong sự có mặt của rất nhiều người thân, bà con lối xóm. Những khuôn mặt đau khổ ôm lấy di ảnh người xấu số khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Vụ thảm án anh trai cầm dao truy sát cả nhà em ruột xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội khiến dư luận hết sức bàng hoàng và đau xót.

Chiều ngày 2/9, người thân gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1969) và vợ là bà Doãn Thị Việt (SN 1971) đã làm lễ tang tiễn đưa cả hai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại đám tang có đông đủ các cơ quan, đoàn thể và người dân đến kính viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

2 tờ cáo phó được dán trước cổng nhà nạn nhân

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Khoảng 12h30, hàng trăm người dân đã đến chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Con ngõ dẫn vào căn nhà của nạn nhân Hải

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Bà con nhân dân đứng kín xung quanh để chia buồn cùng gia quyến

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Đến khoảng 1h chiều 2/9, gia đình đã làm lễ tiễn đưa các nạn nhân về nơi an táng.

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6.

Người thân khóc nghẹn bên linh cữu, ôm di ảnh tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ

Theo người dân tại đây chia sẻ, ở địa phương, anh Hải là người hiền lành, sống có tình nghĩa hay giao lưu với thôn xóm nên mọi người ai cũng quý mến. Con trai anh Hải là anh Hiệp cũng là người hiền lành, sống tình cảm. Nay anh Hải mất đi khiến mọi người quanh khu vực đều xót thương. 

 Về phía đối tượng Đông, người này ít giao du với hàng xóm láng giềng và anh em họ hàng. Người này cũng hay đi làm xa lâu lâu mới trở về nhà.

Xót xa cảnh người thân khóc ngất tiễn đưa các nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.

Tại đám tang, chị gái anh Hải và người thân gào khóc thảm thiết khiến hàng trăm người dân tiễn đưa các nạn nhân không kìm nổi nước mắt.