Vụ nam sinh HV Phòng không không quân sát hại người yêu: Nhiều vết dao đâm vùng ngực

Hiện trường vụ việc.

Cảnh sát nhận định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng là do có mâu thuẫn tình cảm giữa Nhi và nữ sinh N.

Liên quan đến vụ nam sinh viên Học viện Phòng không không quân giết hại nữ sinh Đại học Thái Nguyên, trưa 3/4 trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định giữa Phạm Văn Nhi và chị N. có quan hệ yêu đương.

Có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Nhi đã sát hại chị N., rồi tự tử.

Tối 2/4, nhận tin báo từ người dân tại một khu nhà trọ ở Tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên xảy ra vạ án mạng nghiêm trọng. Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, chị N. bị nhiều vết dao đâm ở vùng ngực và vùng lưng dẫn đến tử vong còn Nhi chết trong tư thế thắt cổ. 

Tại hiện trường còn có một bình gas đã mở van, có mùi khí.

Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình hai bên.

Nạn nhân Nguyễn Thị N. (19 tuổi, quê ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thái Nguyên.

Còn Phạm Văn Nhi (24 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) là sinh viên Học viện Phòng không không quân đang đi thực tập tại địa bàn huyện Sóc Sơn.

Vụ nam sinh HV Phòng không không quân sát hại người yêu: Nhiều vết dao đâm vùng ngực - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân được đưa đi nới khác.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thịnh (thành phố Thái Nguyên) cho biết, qua báo cáo từ phía chủ khu nhà trọ, trưa hôm qua (2/4) Nhi có lên phòng trọ của nữ sinh N. chơi, cả hai còn tổ chức ăn uống cùng với nhau.

Nữ sinh N. mới chuyển qua thuê trọ tại Tổ 4, phường Tân Thịnh được khoảng hơn một tháng nay.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Tân, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) nơi nam sinh Nguyễn Văn Nhi cư trú cho biết, ngày hôm nay gia đình đã nhận thi thể Nhi từ phía cơ quan chức năng Thái Nguyên để lo hậu sự.

Nói về gia cảnh nam sinh này, ông Tân nói, ở địa phương Nhi hiền lành chưa từng vi phạm pháp luật, học xong phổ thông anh ta đi học đại học, khi có dịp nghỉ mới về địa phương.

Ngày hôm qua biết Nhi xảy ra chuyện, gia đình, hàng xóm vô cùng bàng hoàng.

“Nhi là con thứ 2 trong gia đình, bố mẹ cậu ấy đều còn sống, làm nghề nông, kinh tế thuộc diện đủ ăn chứ không quá khó khăn. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương đã cửu cán bộ xuống giúp gia đình lo hậu sự, đồng thời thăm hỏi động viên người thân”, ông Tân nói.