Triệu Quân Sự ngủ ở bãi biển Đà Nẵng, dạo chơi phố cổ Hội An và bình thản nói “các anh bắt em đi” khi công an ập vào quán game ở Tam Kỳ

(Tổ Quốc) – Trước khi bị bắt tại quán game ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Triệu Quân Sự đã liên tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp, ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) và thản nhiên dạo chơi tại phố cổ Hội An.

Thản nhiên ngủ tại bãi biển Đà Nẵng và dạo chơi phố cổ Hội An

Chiều 19/6, công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) – tên tội phạm giết người mang 4 tiền án và 2 lần vượt ngục, cho cơ quan điều tra quân sự Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng này hiện đã được đưa về lại Trại tạm giam của Quân khu V, đóng tại TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Tam Kỳ, khoảng 20 giờ tối 18/6, đơn vị nhận được tin báo về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự đang ngồi chơi điện tử tại tiệm ở hẻm 155 đường Hùng Vương (khối phố Mỹ Hiệp (P.An Mỹ), nên lập tức tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu người này về trụ sở để làm việc.

Triệu Quân Sự ngủ ở bãi biển Đà Nẵng, dạo chơi phố cổ Hội An và bình thản nói các anh bắt em đi khi công an ập vào quán game ở Tam Kỳ - Ảnh 1.

Triệu Quân Sự bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận mình chính là Triệu Quân Sự, đối tượng đang bị truy nã đặc biệt.

Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận, sau khi vượt ngục và vứt xe trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng) để bỏ trốn vào rừng. Sự ẩn nấp và chờ đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng trời tối, hắn men theo đường núi để di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Đến 0 giờ ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại và khoảng 700.000 đồng rồi đi bộ vào trung tâm TP Đà Nẵng. Sự đã ngủ trên ghế đá tại bãi biển Mỹ Khê 2 đêm.

Đến sáng 7/6, Sự đón xe vào TP Hội An (Quảng Nam) và đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 giờ thì tiếp tục đón xe ôm vào đến TP Tam Kỳ lúc 12 giờ cùng ngày.

Triệu Quân Sự ngủ ở bãi biển Đà Nẵng, dạo chơi phố cổ Hội An và bình thản nói các anh bắt em đi khi công an ập vào quán game ở Tam Kỳ - Ảnh 2.

Chiếc xe máy Sự vứt bỏ lại trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng).

Tiếp đó, Sự đón xe khách và đi nhờ xe container đến các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Phú Ninh (Quảng Nam), rồi trở về lại TP Tam Kỳ vào ngày 14/6 và chơi game suốt 4 ngày liền.

Đến khoảng 20 giờ tối 18/6, Triệu Quân Sự bị công an bắt giữ khi đang chơi game tại 1 quán internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Đưa tay lên nói “các anh bắt em đi” khi thấy công an

Theo anh M.B.C. (nhân viên quán tại quán Internet HT, nơi Sự bị bắt giữ) cho biết, khoảng 20 giờ tối 18/6, nhiều công an đã vào quán để bắt giữ Triệu Quân Sự.

“Lúc đó, Sự đang ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, khi công an đi vào thì Sự đứng dậy nhưng sau đó ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra giấy CMND. Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND. Một lúc sau, Sự bình thản đưa 2 tay ra và bảo ‘các anh bắt em đi’, rồi công an yêu cầu tất cả người chơi game ra ngoài để làm việc với Sự”,anh C. kể lại.

Triệu Quân Sự ngủ ở bãi biển Đà Nẵng, dạo chơi phố cổ Hội An và bình thản nói các anh bắt em đi khi công an ập vào quán game ở Tam Kỳ - Ảnh 3.

Quán internet nơi Sự chơi game suốt 4 ngày.

Cũng theo nam nhân viên này, 2 ngày đầu tới quán chơi thì mọi người không để ý đến Sự. Ngày 17/6, qua thông tin trên báo chí, chủ quán Internet đã nhận ra Sự nên trình báo công an.

Đáng chú ý, khi bị công an ập vào bắt giữ tại quán Internet, Sự vẫn thản nhiên tươi cười khai từng bị lực lượng chức năng phát hiện và suýt bị bắt trong nhiều ngày bỏ trốn trước đó.

Triệu Quân Sự ngủ ở bãi biển Đà Nẵng, dạo chơi phố cổ Hội An và bình thản nói các anh bắt em đi khi công an ập vào quán game ở Tam Kỳ - Ảnh 4.

Hiện, Triệu Quân Sự đã được đưa về lại Trại tạm giam của Quân khu V, đóng tại Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc, trưa 19/6, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vì có thành tích bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ông Thanh đánh giá cao sự kịp thời của Công an TP Tam Kỳ trong việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự, tránh đi những hiểm nguy tiềm ẩn mà đối tượng có thể gây ra cho bà con trong quá trình lẩn trốn.

Đặc biệt, ông Thanh cho biết cũng sẽ khen thưởng xứng đáng cho quần chúng cung cấp thông tin về việc bắt giữ Triệu Quân Sự. Tuy nhiên, việc khen thưởng sẽ được tổ chức sau nhằm đảm bảo an toàn cho người cung cấp tin.

 

 

 

Theo Khương Mỹ (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/trieu-quan-su-ngu-o-bai-bien-da-nang-dao-choi-pho-co-hoi-an-va-binh-than-noi-cac-anh-bat-em-di-khi-cong-an-ap-vao-quan-game-o-tam-ky-22020196203940881.htm