Thua bạc nhược đội hạng dưới, Man United chính thức chia tay danh hiệu đầu tiên

Thua bạc nhược đội hạng dưới, Man United chính thức chia tay danh hiệu đầu tiên

Man United đã khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng với màn trình diễn quá tệ hại.

Vòng 3 Cúp Liên đoàn: Man United 2-2 Derby (pen: 7-8)

Sau trận đấu đáng thất vọng trước Wolves, cuộc đón tiếp Derby trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn là cơ hội để Man United lấy lại tinh thần, xoa dịu cơn bực bội của người hâm mộ. Mọi thứ khởi đầu khá trơn tru khi Mata mở tỉ số ngay phút thứ 3. Nhưng hàng loạt bước ngoặt đã làm tan vỡ mọi suy tính của Mourinho.

Đầu tiên là bàn gỡ hòa đẹp mắt của Harry Wilson ở phút 59. Sau đó, thủ thành Romero phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chưa hết, Marriott thậm chí còn đưa Derby vươn lên dẫn trước ở phút 86.

Trong thế tuyệt vọng, Mourinho lại được Fellaini “giải cứu”. Tiền vệ người Bỉ cân bằng tỉ số ở phút cuối cùng, đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu 11m.

Cả 2 đội đều thể hiện sự chính xác đến đáng ngạc nhiên ở loạt “đấu súng”. Mãi đến loạt đá thứ 8 mới xuất hiện cầu thủ đá hỏng. Đáng buồn thay cho Man United, người sút không thành công ấy lại là Phil Jones.

Ngay tại thánh địa Old Trafford, Quỷ đỏ phải nói lời chia tay Cúp Liên đoàn sau trận đầu tiên. Thất bại này là đòn giáng mạnh vào chiếc ghế vốn đã lung lay dữ dội của Mourinho.

Ở chiều ngược lại, Derby – vốn đang chơi ở hạng 2 Anh – hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Bằng việc vượt qua người thầy cũ Mourinho, HLV Frank Lampard ngày càng chứng tỏ khả năng trên băng ghế chỉ đạo.

Đội hình ra sân:

Man United: Romero, Dalot, Bailly, Jones, Young, Herrera, Matic, Lingard, Mata, Martial, Lukaku

Derby County: Carson, Bogle, Tomori, Keogh, Forsyth, Johnson, Mount, Bryson, Wilson, Bennett, Nugent

Bàn thắng:

Man United: Mata 3′, Fellaini 90+5

Derby County: Harry Wilson 59′, Marriott 85′