Sau ngôi số 1 Đông Nam Á, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là đầy rẫy nỗi lo

Sau ngôi số 1 Đông Nam Á, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là đầy rẫy nỗi lo

Anh Đức ghi bàn. Việt Nam thắng Thái Lan. Sau niềm vui bùng nổ, cùng sự hân hoan của hàng triệu con tim Việt, cũng đã đến lúc phải lắng lại rồi, để nhìn vào thực tế…

1. HLV Hữu Thắng từng chẳng cần Anh Đức, thậm chí những động thái ngày chiến lược gia này còn là “thuyền trưởng” chèo lái con tàu đội tuyển quốc gia Việt Nam của anh, cùng đội trưởng Công Vinh ngày ấy, khiến không ít người nghĩ rằng họ toa rập với nhau đẩy tiền đạo người Bình Dương ra khỏi đội tuyển. Ba năm về trước, Anh Đức đã là người thừa của đội tuyển quốc gia.

Dùng một “người thừa” như Anh Đức để lấy về cho đội tuyển Việt Nam chiếc cúp vô địch AFF Cup 2019, để quật ngã người Thái ngay trên đất Thái – điều 11 năm nay chưa đội bóng khu vực nào làm được, buộc cả Đông Nam Á phải “tâm phục khẩu phục” mà công nhận Việt Nam là “ông trùm” mới của bóng đá khu vực, HLV Park Hang-seo quả xứng tầm là một nhà cầm quân thượng thặng.

Nhưng vẫn phải “lên đỉnh” Đông Nam Á bằng chiến công của “lão tướng” đã bước sang tuổi 35, trong khi trong tay của HLV người Hàn Quốc có đủ những “chiến tướng” trên hàng công bước ra từ lò HAGL danh giá như Công Phượng, Văn Toàn, hay những chân sút trẻ nhưng đã sớm dạn dày kinh nghiệm như Hà Đức Chinh hay Tuấn Linh…, phải chăng thầy Park đang biến nỗi lo thiếu người ghi bàn của đội tuyển Việt Nam thành hiện thực?

Sau ngôi số 1 Đông Nam Á, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là đầy rẫy nỗi lo - Ảnh 1.

Trận đấu với Thái Lan ở King’s Cup, qua đó đưa Việt Nam lên “cầm trịch” Đông Nam Á là trận thắng cực kỳ quan trọng của thầy trò HLV Park Hang-seo, nó đưa bóng đá Việt Nam sang một trang mới đầy tự hào. Nhưng đấy không phải là một trận đấu hay của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, nó còn là một trong những đấu tệ nhất dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Suốt hơn 90 phút, tính cho đến khi Anh Đức đánh đầu khiến bóng bật vào tay thủ thành Thái Lan rơi tõm vào lưới, tuyển Việt Nam chỉ có đúng 2 cơ hội… hơi nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đầu tiên là cú sút nhanh của Quang Hải đưa bóng đi chệch cột dọc, và pha thứ hai là cú sút bằng chân trái của Công Phượng, đưa bóng đi vọt xà.

Trước một Thái Lan chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình so với trận đấu họ chơi cực hay trên đất Trung Quốc hơn 2 tháng trước bởi sự thiếu vắng Chanathip Songkrasin, đội tuyển Việt Nam chơi mờ nhạt chẳng hề kém cạnh.

Sau ngôi số 1 Đông Nam Á, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là đầy rẫy nỗi lo - Ảnh 2.

Trước một Thái Lan sa đà vào những màn chặt chém, ẩu đả, thay vì lối chơi tiki-taca đẹp mắt khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải chịu thua tâm phục khẩu phục ngay tại Mỹ Đình, các học trò của HLV Park Hang-seo cũng “chả chịu kém cạnh” khi “ăn miếng trả miếng” sòng phẳng.

2. Nhiều cổ động viên Việt Nam sau trận đấu bất bình với việc danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thuộc về Supachai Jaided, nhưng quả tình danh hiệu đấy được dành cho chân sút người Thái là xứng đáng, bởi anh chính là người duy nhất có được pha kết thúc khiến Đặng Văn Lâm phải ngẩn ngơ, và chỉ có cột dọc mới cứu nổi đội tuyển Việt Nam. Trước đó, pha xử lý cực khéo của Supachai cũng khiến Quế Ngọc Hải phải “ngửi khói”.

Trong khi đó, dưới trướng HLV Park Hang-seo, hầu hết các cầu thủ Việt Nam trận này đều chơi dưới sức mình. Tuấn Anh mất bóng khá nhiều trong hiệp 1, khiến tuyến giữa của Việt Nam tan tác, Quế Ngọc Hải để Supachai qua mặt dễ dàng, để suýt nữa phải trả giá đắt, Trọng Hoàng thừa năng lượng, nhưng lại thiếu sự bình tĩnh và suýt nữa gây họa với pha vào sau ngay trong vòng cấm địa đội nhà. Nếu trọng tài có ý thiên vị Thái Lan, đấy chắc hẳn đã là một quả phạt đền.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Văn Toàn, rồi sau đó là Công Phượng vẫn chỉ biết diễn lại những pha đi bóng đâm thẳng vào đối phương, đẹp mắt nhưng chẳng mang lại mấy hiệu quả. Trong khi đó Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thoát được hình ảnh “yếu bóng vía” khi thậm chí còn dùng tay “chơi bóng chuyền” khá phản cảm, buộc trọng tài phải rút thẻ.

Ngoài tỷ số trận đấu, khó có thể tìm thấy bất cứ điểm nào hay cá nhân nào của Việt Nam ghi được dấu ấn trước Thái Lan. Điều duy nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo vượt trội trước người Thái, chỉ là sự may mắn.

Sau ngôi số 1 Đông Nam Á, trước mặt thầy trò HLV Park Hang-seo là đầy rẫy nỗi lo - Ảnh 4.

Dẫu sao thì đội tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua được Thái Lan, khẳng định vững vàng ngôi số 1 Đông Nam Á. Nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo đã hoàn thành, còn những thử nghiệm, chọn lựa của ông thầy người Hàn Quốc, vẫn còn trận chung kết gặp Curacao để có thể đưa ra lời nhận xét chính xác nhất.

Ở đó, trước đối thủ mạnh từng hạ gục dễ dàng Ấn Độ ở trận đấu khai màn King’s Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ được thể hiện chính xác nhất sức mạnh của mình, với nguyên những nỗi lo sẽ cần rất nhiều sự đầu tư để ra được “công thức chiến thắng” ở “đấu trường lớn” vòng loại World Cup 2022, cũng như SEA Games cuối năm nay.

Một chiến thắng, dẫu cho nhờ vào may mắn, cũng là điểm tựa tinh thần cực kỳ vững chắc cho thầy trò HLV Park Hang-seo cho những chặng đường tiếp theo. Và đã đến lúc họ phải chiến đấu bằng thực lực thực sự của mình.