“3 người đã mất, thằng Thủy thì đang nằm viện… Sao lại khổ quá vậy?”

Vụ tai nạn chiều 22/9, đã cướp đi sinh mạng của vợ, 2 con anh Thuỷ.

Cả gia đình anh Thuỷ có 5 người thì 3 người là vợ và 2 con đã mất trong vụ tai nạn chiều 22/9, còn anh đang được điều trị cách ly ở Bệnh viện Việt Đức.

Chiều 22/9, trên Quốc lộ 18, đoạn đi qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Trong đó, anh Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bị thương nặng, đang được điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức. Chị Trần Thị Tuyết (SN 1993 – vợ anh Thuỷ) và 2 con anh Thủy là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) tử vong.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên, gia đình anh Thuỷ ở địa phương có hoàn cảnh hết sức eo le, khi người bố mất sớm trong 1 vụ tai nạn lao động.

Mặc dù con trai đã nằm viện nhiều ngày qua nhưng bà Trần Thị Toan (47 tuổi, mẹ anh Thủy – PV) chưa thể xuống viện thăm con. Bởi bà phải thay con trai ở nhà hương khói và lo hậu sự cho con dâu và 2 đứa cháu nội.

“Nhà có 5 mẹ con bà cháu sống với nhau. Bây giờ 3 người đã mất, thằng Thủy thì đang nằm bệnh viện. Mấy ngày qua chúng tôi phải thay nhau hỗ trợ gia đình, chứ nhà nó làm gì còn ai nữa đâu, sao số thằng bé (anh Thủy – PV)lại khổ quá vậy?“, ông Trần Văn Hùng (54 tuổi, bác anh Thủy – PV) chia sẻ với PV tại hành lang Bệnh viện Việt Đức.

3 người đã mất, thằng Thủy thì đang nằm viện... Sao lại khổ quá vậy? - Ảnh 1.

Anh Thuỷ đang được điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Việt Đức.

Tiếp tục câu chuyện với PV, ông Hùng kể: Vào năm 2012, khi Thủy vừa học xong phổ thông thì bố bị tai nạn lao động qua đời.

Do bố mất quá đột ngột, Thuỷ bị sốc nặng, tối nào cũng ôm chiếu ra nghĩa trang nằm gần mộ bố đến gần sáng mới về.

Sau 1 thời gian dài được gia đình, bạn bè động viên, nỗi đau dần nguôi ngoai, Thủy quyết tâm ôn luyện, thi đỗ vào trường Trung cấp Dược trên Thái Nguyên.

Trong thời gian học trên Thái Nguyên, Thuỷ quen và yêu Trần Thị Tuyết học cùng trường.

Khi ra trường, 2 người tổ chức đám cưới nhưng cả 2 đều không xin được việc làm đúng ngành nghề. Sau đó, 2 vợ chồng xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp ở gần nhà.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, anh Thủy xin nghỉ ở công ty cũ xin về gần công ty vợ làm, mục đích là để 2 vợ chồng được gần nhau, thuận tiện trong việc đi lại.

“2 vợ chồng mới về làm gần nhau chưa được 1 tháng mà giờ đã phải âm dương cách biệt. Gia đình chúng tôi vẫn giấu không cho Thủy biết chuyện vợ con đã mất, để cháu yên tâm điều trị. Không biết sau này khi về, biết vợ con đã mất, nhìn thấy 3 nấm mồ của vợ, con, cháu tôi sẽ ra sao…”, ông Hùng rưng rưng nước mắt nói.

Ông nhận xét cháu mình là người thẳng tính và đã nói điều gì là sẽ quyết tâm làm. Mặc dù yêu thương vợ con, nhưng tuổi Thủy còn trẻ nên suy nghĩ chưa chín chắn lắm.

Mặc dù không cờ bạc, đua đòi gì nhưng việc Thuỷ hay rượu bia là có.

Ông Hùng tỏ vẻ lo lắng nói, mấy ngày qua kinh phí điều trị cho Thuỷ cũng đã hết số tiền mọi người phúng điếu trong đám tang vợ và con.

Số tiền điều trị cho Thuỷ chắc chắn sẽ chưa dừng lại vì bác sĩ cho rằng quá trình điều trị còn lâu dài, chưa nói trước được điều gì.

** Mọi sự quan tâm, giúp đỡ gia đình gia đình anh Nguyễn Văn Thủy xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện , Báo điện tử Trí Thức Trẻ.Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ – Techcombank Hai Bà Trưng – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999
** Hoặc xin liên hệ: – Bà Trần Thị Toan (mẹ anh Thủy); Địa chỉ: ở xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 0972043967

Nguyễn Thị Hằng (Em gái anh Thủy) SĐT: 0967244519 STK. 105869930563 (Ngân hàng Viettinbank)

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới gia đình anh Thủy.