Quan chức Mỹ bỏ tiệc, tức tốc đi trực thăng tới DMZ giữa đêm để kịp chuẩn bị cho cuộc gặp Trump-Kim

Ảnh: Newshub

Cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên và Mỹ vào ngày hôm qua (30/6) đã được sắp xếp một cách gấp rút giữa các quan chức Mỹ và Triều Tiên vào đêm ngày 29/6 trước đó.

Theo Korean Herald, Đặc phái viên Mỹ với vấn đề Triều Tiên Steve Biegun đã có nhanh chóng lên kế hoạch và gặp một số quan chức cấp cao Triều Tiên tại tòa nhà Tongilgak ở phía bắc của Khu vực An ninh Chung nhằm điều phối và chuẩn bị an ninh, di chuyển cho cuộc gặp quan trọng giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Cùng với Alison Hooker – một quan chức thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ chuyên trách về vấn đề bán đảo liên Triều, ông Biegun đã bay tới ngôi làng biên giới ở vùng Phi Quân sự (DMZ) bằng trực thăng ngay vào ban đêm.

Được biết, hai quan chức Mỹ nói trên vốn có kế hoạch tới Nhà Xanh để dự tiệc chiêu đãi do tổng thống Moon Jae-in chủ trì vào ngày 29/6 nhưng đã vắng mặt, điều này cho thấy có thể họ đã di chuyển tới Bàn Môn Điếm để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm sau.

Mặc dù chưa có xác nhận về việc ai là người đại diện bên phía Triều Tiên đã xuất hiện trong cuộc họp khẩn, nhưng nguồn tin của Korean Herald cho rằng đó không phải bà Choe Son-hui – Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên – hay Kim Hyok-chol, đặc phái viên của Triều Tiên với vấn đề Mỹ.

Kim Chang-son, người đứng đầu ban thư ký Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên đóng vai trò như chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được cho là người đã có mặt tại cuộc họp ở Tongilgak. Ông Kim Chang-son cũng có mặt khi ông Kim Jong Un gặp ông Trump tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30/6.

Mặc dù chuyến thăm của ông Trump tới Seoul và DMZ đã được chuẩn bị trước nhiều tháng, nhưng ý tưởng gặp ông Kim Jong Un mới chỉ được tổng thống Mỹ nêu ra vào ngày 29/6 trên trang Twitter cá nhân.

“Sau một số cuộc họp quan trọng, bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tôi sẽ rời Nhật Bản để tới Hàn Quốc (với tổng thống Moon). Nếu ông Kim Jong Un đọc được dòng này, tôi sẽ gặp ông ấy ở biên giới/DMZ để bắt tay và nói xin chào,” ông Trump viết.

“Ngày hôm qua, tôi chợt nghĩ là, tôi sẽ nói ‘tôi đã tới đây rồi’ và xem chúng ta có thể gửi lời chào tới ông Kim Jong Un được không. Tôi đã nói một số điều và ông Kim trả lời lại, ông ấy muốn bắt đầu mọi thứ từ đầu và tôi cũng vậy,” ông Trump nói khi đứng cạnh ông Kim ở phía nam biên giới Triều – Hàn.

Cùng lúc đó, ông Kim Jong Un ca ngợi tình bạn giữa hai người và nói cuộc gặp đã được hoàn thiện chỉ trong một ngày.

“Mối quan hệ tuyệt vời sẽ đem lại những điều tốt đẹp mà không ai ngờ được. Tôi rất tự tin mối quan hệ sẽ trở thành sức mạnh tuyệt vời giúp chúng ta vượt qua khó khăn,” ông Kim nói.

Ông Trump đã từng có ý định tới DMZ trong chuyến thăm đầu tiên tới Seoul vào tháng 11/2017, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ bởi thời tiết xấu.