Phía sau phát ngôn “xấu xí” của HLV Thái Lan là lời “nhắc bài” bổ ích cho thầy trò ông Park

Phía sau phát ngôn "xấu xí" của HLV Thái Lan là lời "nhắc bài" bổ ích cho thầy trò ông Park

Người hâm mộ Việt Nam đang được phen dậy sóng với phát ngôn của HLV Akira Nishino nhắm vào pha “ăn vạ” của Bùi Tiến Dũng. Hẳn nhiên, tình huống ấy ông thầy người Nhật đã sai.

1. Trong buổi phỏng vấn với kênh Youtube chính thức của đội tuyển Thái Lan ngày 12/10 vừa qua – tức trước trận gặp UAE, khi được hỏi về phản ứng với Bùi Tiến Dũng trong trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thammasat, HLV người Nhật đã thật thà thú nhận rằng ông đã ném về phía trung vệ người Việt Nam không ít lời nói “không nên nhắc đến trên sóng truyền hình”. Trong tình huống ấy, HLV Thái Lan này nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam ăn vạ.

Ông Akira Nishino đã sai, và đằng thẳng ra, ông nên có một lời xin lỗi với trung vệ Bùi Tiến Dũng, bởi ở pha bóng ấy dù cho Chanathip không hề phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng, nhưng pha tranh chấp ấy cũng khiến cổ chân của trung vệ CLB Viettel bị gập lại, và chắc chắn tuyển thủ Việt Nam đã rất đau, để rồi phải nằm vật ra sân sau khi tình huống kết thúc.

Màn trả lời phỏng vấn của HLV Akira Nishino

Cái sảy nảy cái ung, ngay sau khi “tường thuật” lại những gì mình nói với tuyển thủ Việt Nam trên sân Thammasat, ông thầy người Nhật “lên mặt dạy đời” với không ít những lời khó nghe.

Dĩ nhiên ông Akira Nishino không trực tiếp nhắc đến Việt Nam hay Thái Lan, nhưng cái cách ông dùng từ “những quốc gia mà bóng đá ở đó không ở trình độ cao” khiến người ta dễ dàng nhận ra ông đang “đá xéo” bóng đá Việt Nam thông qua tình huống của Bùi Tiến Dũng.

Có lẽ do vẫn chưa thoát được cảm xúc với pha bóng ấy, mà ông Akira Nishino quên ngay được rằng đội tuyển Nhật Bản trong tay ông đã từng chơi “xấu xí” đến thế nào ở World Cup 2018, trong trận gặp Ba Lan. Ở trận đấu ấy, các “Samurai xanh” đã khiến bóng đá Nhật tủi hổ với sự chỉ trích dữ dội vì thực hiện đến 600 đường chuyền ngang, nhằm câu giờ để rồi lọt vào vòng 1/8 bằng chỉ số fairplay – một nghịch lý buồn cười của VCK năm ấy.

Phía sau phát ngôn xấu xí của HLV Thái Lan là lời nhắc bài bổ ích cho thầy trò ông Park - Ảnh 2.

Đội tuyển Nhật Bản của HLV Akira Nishino từng có màn trình diễn đầy xấu xí trước Ba Lan ở World Cup 2018.

2. Nhưng cũng trong buổi phỏng vấn ấy, sau “lời hứa” rằng sẽ không để các học trò là tuyển thủ ĐTQG Thái Lan của mình chơi thứ bóng đá “trình độ thấp”, “ăn vạ” như Việt Nam, HLV người Nhật này cũng nói về việc sẽ cho các học trò của mình chơi như thế nào để có được kết quả tốt trước UAE – đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn Thái Lan.

Ông nói nhiều, về chiến thuật, về cách kết nối con người, về tinh thần chiến đấu đến tận phút cuối cùng… Và ông đã làm được, khi giúp đội tuyển Thái Lan có được chiến thắng quan trọng trước UAE để ngồi chễm chệ trên ngồi đầu bảng G, khiến cuộc đua giành hai vị trí cao nhất của bảng đấu giữa Thái Lan, Việt Nam và UAE trở nên cực kỳ kịch tính và khó đoán.

Rõ ràng, chiến thắng trước UAE giúp Thái Lan chiếm được ưu thế hơn nhiều so với thầy trò HLV Việt Nam, dẫu cho hai đội có cùng số điểm và cùng số trận đá thi đấu.

Phía sau phát ngôn xấu xí của HLV Thái Lan là lời nhắc bài bổ ích cho thầy trò ông Park - Ảnh 3.

ễn

Màn trình diễn của đội tuyển Thái Lan vừa qua là vô cùng ấn tượng.

Và quan trọng nhất, ở trận đấu ấy, người ta thấy đội tuyển Thái Lan chơi đúng với những gì ông Akira Nishino “hứa” trong cuộc phỏng vấn. “Voi chiến” đã chơi một trận để đời trước UAE, với nỗ lực cực kỳ mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu kiên cường, tập trung cho đến tận giây thi đấu cuối cùng để bảo toàn thắng lợi cực kỳ mong manh.

Trong khi đó, dù cho có được chiến thắng khá dễ dàng trước Indonesia, nhưng sự tập trung của các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn còn “khe hở” khi để đối phương gỡ lại một bàn vào những phút cuối, và Hùng Dũng thất bại trên chấm 11m. Nếu hai điều đấy không xảy ra, đội bóng chiếm ngôi đầu không phải là Thái Lan, mà chính là Việt Nam.

Tương tự, ở trận gặp chính Thái Lan trên sân Thammasat, ở phút bù giờ cuối cùng, suýt chúc nữa thầy trò HLV Park Hang-seo biến trận đấu ấy thành thảm họa với cú xoài người phá bóng trượt của Văn Thanh. Nếu như Supachok làm tốt hơn, nếu như Văn Lâm không quá xuất sắc với pha xuất tướng của mình, Quang Hải và các đồng đội chắc chắn đã phải ôm hận trước người Thái.

Phía sau phát ngôn xấu xí của HLV Thái Lan là lời nhắc bài bổ ích cho thầy trò ông Park - Ảnh 4.

Trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam có thể có được màn trình diễn tốt hơn nếu chơi tập trung ở giai đoạn cuối trận.

Không thể phủ nhận rằng HLV Park Hang-seo đang cực kỳ xuất sắc với những chỉ đạo và sự biến ảo trong chiến thuật của mình, hàng thủ Việt Nam đang cực kỳ chắc chắn dưới sự chỉ đạo của Quế Ngọc Hải, và hàng công đang rất biến hóa, cực kỳ nguy hiểm với rất nhiều những mũi nhọn, từ Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, cho đến sự hỗ trợ từ phía sau đến từ Văn Hậu, Trọng Hoàng và Duy Mạnh.

Nhưng trước mặt thầy trò HVL Park Hang-seo đang là hai trận đấu cực kỳ khó khăn, mang tính chất quyết định gặp UAE và Thái Lan. Dù cho được chơi trên sân Mỹ Đình, nhưng trước một Thái Lan đang thăng hoa và UAE đang cực kỳ khát chiến thắng, sự sơ sẩy, mất tập trung vào những phút cuối giờ có thể khiến Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải trả giá đắt.

Sự cay cú, xin hãy để nó ở lại với ông Akira Nishino, nhưng sự cẩn trọng, sự tập trung và tinh thần “cháy hết mình” đến tận phút chót, thầy trò HLV Park Hang-seo nên lĩnh hội từ phát ngôn của thầy người Nhật. Bởi với HLV Akira Nishino, Thái Lan đang trở nên cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với riêng Việt Nam. Lời “nhắc bài” ấy chẳng hề thừa đâu!