Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: “Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua”

Đời người vốn như một hình sin, có lúc bị chìm xuống đáy vực thì ắt có ngày vươn lên tận trời cao. Tất cả họ, Dung, Vy, Hương, hay chị Huyền, cô Kim Loan, đều đã phải đấu tranh suốt nhiều năm tháng để có thể vượt qua ranh giới sự sống – cái chết.

Vào một ngày mưa trắng xoá, chúng tôi ngồi lại với Dung (25 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội). Dù trải qua hàng loạt ca phẫu thuật liên tiếp trong vòng 3 năm, dung nhan xinh đẹp ngày nào không thể trở lại với cô. Chúng tôi nghe Dung kể, Dung hồi tưởng, hầu như chỉ là những câu nói bắt đầu với “ngày xưa”, “hồi đó” và “nếu”.

“Ngày xưa nếu không bước vào cuộc hôn nhân quá sớm, có thể em đã không phải chịu đựng sự ghen tuông mù quáng của chồng”; “Hồi đó nếu quyết liệt hơn, chắc em và 2 con đã được sống thanh thản”,… Đôi lúc hoà vào tiếng mưa vài tiếng nấc nức nở của Dung. Cuộc sống của cô gái trẻ quyết định lấy chồng năm 18 tuổi, gần như dừng hẳn chỉ sau can xăng năm ấy của Thành (chồng Dung). Mùng 2 Tết 2016, Dung hoá “ngọn đuốc sống” trước sự cuồng nộ của hắn. Bản án 18 năm tù đối với Thành chưa bao giờ có thể gọi là đủ để xua tan nỗi nhọc nhằn Dung phải gánh suốt chặng đời còn lại. 

Tạt axit hay xăng mang cho kẻ thủ ác khoái cảm của sự trả thù. Còn với nạn nhân, chỉ còn lại những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cùng nỗi đau đớn, mặc cảm. Trớ trêu thay, họ đều là phụ nữ. Dung là một trong số các nạn nhân ngoài kia, ngày đêm đợi chờ một hy vọng làm lại cuộc đời. Cuộc đời này có vay thì ắt phải có trả.

Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua - Ảnh 1.

Nguyễn Thuỳ Dung trước và sau hứng can xăng oan nghiệt từ chồng.

Nữ thẩm phán bị tạt axit và 41 ca phẫu thuật tìm lại chính mình

Cô Nguyễn Thị Kim Loan từng ví cơ thể mình như một bức tượng điêu khắc. Trong suốt 12 năm, cô đã phải trải qua 41 ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt như ngày hôm nay.

Năm 2015, bức xúc trước phán quyết của nữ thẩm phán Kim Loan (Toà án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội), kẻ thủ ác đã bí mật tiếp cận rồi hất thẳng lọ axit vào mặt cô. Xong “nhiệm vụ”, chúng lẩn trốn. 7 ngày sau, cả 2 đã phải tra tay vào còng, chịu mức án 28 năm tù giam. 

Cô Loan bị bỏng sâu độ 4 và 5, tỷ lệ thương tật 64%. Sau những ngày điều trị bỏng tại Viện Bỏng quốc gia, cô không còn nhận ra mình trong gương. Khuôn mặt thanh tú, trắng hồng của người phụ nữ bị thay thế bằng những vết nhăn nhúm, chằng chịt vết bỏng. Mũi, tai, miệng, đôi mắt đều biến dạng.

Sau một thời gian nằm viện, cứ lột da chỗ nọ đắp vào chỗ kia, tóc tai lúc nào cũng bê bết máu, chưa bao giờ cô Loan có ý định bỏ cuộc. Những cuộc hẹn với các bác sĩ vẫn tiếp tục với hy vọng khuôn mặt đẹp nhất có thể. Năm 2014, nữ thẩm phán chấm dứt các cuộc phẫu thuật, tiếp tục công việc yêu thích. Cô hài lòng với khuôn mặt của mình, nói: “Trước nỗi đau axit, cần có nghị lực, quyết tâm để vượt qua”.

Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua - Ảnh 2.

41 ca phẫu thuật giúp cô Loan tìm lại chính mình sau nỗi đau axit.

Cô gái xinh đẹp bị chồng sắp cưới tạt axit biến dạng gương mặt 

Cách đây 6 tháng, Lan Vy (25 tuổi, Đà Nẵng) – từ một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, những tưởng đứng trước cuộc hôn nhân đáng mong chờ, buộc phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện. 9 cuộc phẫu thuật cố gắng cứu một nửa gương mặt của Vy. Dù đau đớn, nhưng không thể nào bằng lúc bị người đáng nhẽ là chồng mình tạt lọ axit vào mặt. Vy rất sợ đêm xuống. Cô không dám ngủ, vì ngủ sẽ mơ thấy hắn. 

Nguyễn Trương Nam Hải – cựu Thiếu úy công an – đã bị bắt giữ về tội có ý gây thương tích. Nhưng những gì hắn đã nhẫn tâm làm với người con gái sắp thành vợ mình thì không ai có thể tha thứ. Hải hay ghen, thấy ai khen Vy xinh đều đe doạ… chém chết họ. Nhiều lần đánh Vy đến mức nhập viện, Hải lại dỗ ngon dỗ ngọt, quỳ xuống xin lỗi rồi hứa sẽ không tái phạm. Nhưng mấy ngày sau, ngựa lại quen đường cũ.

Đứng trước cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Vy muốn chia tay, nhưng Hải không đồng ý. Đêm 1/1/2019, Hải đến tìm Vy, rồi bất ngờ lấy lọ axit cất trong áo hất thẳng vào mặt cô gái trẻ. Cô trải qua 9 cuộc phẫu thuật khôi phục những bộ phận bị axit huỷ hoại, trong đó có ca kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ. 

Vy bị cắt hai mí mắt, khâu mắt trái, phẫu thuật lấy vùng da ở lưng và chân đắp lên nửa khuôn mặt bị biến dạng. Phía trước cô, còn rất nhiều lần lên bàn mổ nữa. Hành trình này, Vy đặt tên là cuộc chạy đua tìm kiếm ánh sáng. 

Dùng axit hủy hoại người khác là tội ác, nó thậm chí còn ghê gớm hơn việc giết người, bởi nỗi đau đớn cứ thế đéo bám mãi, ám ảnh mãi và đắng cay mãi. 

Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua - Ảnh 3.

Quyết định ly hôn Hải, Vy đã phải chịu lọ axit huỷ hoại gương mặt và cả tương lai phía trước.

Cô giáo dạy tiếng Anh bị chồng cũ tạt axit ngay trước mặt con gái

Một năm về trước, chị Đặng Thị Thanh Huyền (SN 1985, Gia Lâm, Hà Nội) – giáo viên tiếng Anh, bị chồng cũ tạt axit lên người, tiên lượng xấu, 90% tử vong. Ngày chị nhập viện điều trị khẩn cấp, đối tượng Phạm Văn Thông bị toà kết án 7 năm tù giam. 

Kết thúc 5 ngày chết lâm sàng giành giật sự sống, 21 ca phẫu thuật liên tiếp cũng không đủ cứu lấy gương mặt của chị. Chồng cũ vào tù, con gái nhỏ gửi cha mẹ đẻ chăm sóc, chị Huyền “đốt cháy” ước mơ được quay lại bục giảng trong can axit ghê gớm năm đó.

Câu chuyện đã qua, Thông đã phải trả giá về tội ác thế nhưng nỗi đau không thể nào bù đắp. Sống chết có số, chị Huyền tin năm đó cái chết chưa kịp đến, nghĩa là nó thôi thúc bản thân phải sống có ý nghĩa hơn. 

Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua - Ảnh 4.

Nỗi đau axit quá mức khắc nghiệt với chị Huyền.

Tuổi 20 kết thúc và câu chuyện tình lãng mạn của nữ sinh viên bị tạt axit chấn động Sài Gòn

Tuổi 20 của Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) dừng lại đúng ngày 30/3/2016, khi cô sinh viên năm 2 khi ấy trở thành nạn nhân của axit. Vụ việc chấn động Sài Gòn năm đó trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với bất cứ ai, vì tính chất man rợ của những kẻ thủ ác. 

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nằm trên băng ca, trước mặt Hương là một chiếc đồng hồ tích tắc nhảy dây, một chiếc máy lạnh phả vào người têt tái. Bác sĩ bảo chỉ có thể cứu mắt phải, mắt trái của cô đã hết cơ hội. Nghe xong, Hương chìm dần vào hôn mê, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ. 

Đã có những ngày, Hương chịu đựng 500 mũi tiêm trên khuôn mặt. Thời điểm da thịt bắt đầu co kéo, cô mới cảm nhận được sự mất mát của chính mình. Đến bây giờ, dù là trong giấc ngủ, cảnh tượng năm nào vẫn kéo về.

Thật may, trong suốt quãng thời gian gặp nạn, bên cạnh Hương luôn có hình bóng của Thịnh – cậu bạn cùng lớp. Thịnh từng nói với Hương, “Nếu cả thế giới quay lưng với em, anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới”. Và thế là, 2 người cùng nắm tay nhau, vượt qua bao gian khó trong suốt 3 năm qua.

Khi sức khỏe, nhan sắc của bản thân dần được hồi phục, Hương đã đứng dậy để viết tiếp những mơ ước của mình. 

Những nữ nạn nhân bị hủy hoại nhan sắc vì tội ác của axit: Đứng trước nỗi đau, cần có nghị lực vượt qua - Ảnh 5.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thu Hương vẫn luôn nở nụ cười thật tươi.

Một điểm chung ở tất cả nạn nhân bị tạt axit hay xăng, đó là việc họ sẽ buộc phải mạnh mẽ hơn sau những đớn đau. Họ đứng lên, cất tiếng nói đòi lại công bằng cùng khát khao tìm lại khuôn mặt của ngày xưa. Những kẻ xấu xa tự cho mình quyền tạt axit hay bất cứ chất độc nào vào mặt người khác, dù là bao nhiêu năm tù giam đi chăng nữa, cũng không thể gọi là thích đáng. 

Đời người vốn như một hình sin, có lúc bị chìm xuống đáy vực thì ắt có ngày vươn lên tận trời cao. Tất cả họ, Dung, Vy, Hương, hay chị Huyền, cô Kim Loan, đều đã phải đấu tranh suốt nhiều năm tháng để có thể vượt qua ranh giới sự sống – cái chết. Tháng ngày tiếp theo, những ca phẫu thuật đau đớn vẫn còn ở phía trước. Nhưng một khi đã từng cận kề cái chết, họ đều xem mọi nhọc nhằn bỗng hoá hư không.

Axit hay xăng- những thứ chất độc nguy hại, có thể huỷ hoại nhan sắc của bất cứ ai, nhưng không thể khiến họ chùn bước.