Nhân chứng vụ thanh niên sát hại cha mẹ và bà nội ở Sài Gòn: Cảnh tượng rất khủng khiếp, ra tay quá tàn độc

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Yên.

Nghe tiếng kêu thất thanh bên nhà hàng xóm, người dân địa phương chạy đi kiểm tra thì hốt hoảng thấy cụ bà và con trai 52 tuổi nằm bất động trong nhà.

Sáng 12/3, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng con trai sát hại cha mẹ ruột, bà nội ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi) và ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, con trai bà Liên), vợ ông Đức và một người khác ở Long An.

Nghi phạm được công an bắt giữ khi gây ra vụ thảm án trên là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Nhân chứng vụ thanh niên sát hại cha mẹ và bà nội ở Sài Gòn: Cảnh tượng rất khủng khiếp, ra tay quá tàn độc - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Nam.

Có mặt tại căn nhà nơi xảy ra án mạng ở xã Xuân Thới Thượng vào sáng 12/3, chúng tôi ghi nhận nhiều người đứng bàn tán. Trên khuôn mặt ai cũng xót xa, phẫn nộ khi nghi phạm ra tay quá tàn độc.

Người dân địa phương cho biết, hơn 16h ngày 11/3, họ nghe tiếng kêu thất thanh ở nhà cụ Liên nên chạy đến kiểm tra thì thấy cảnh tượng khủng khiếp.

“Tôi nghe mọi người la hét nên chạy đến thì thấy cụ Liên và anh Đức nằm bất động trong nhà. Anh Đức bị thương hai tay gần như đứt lìa, máu chảy dữ lắm.

Người thân lấy chăn quấn vào người anh Đức rồi cùng công an đưa anh ấy đi cấp cứu. Riêng cụ Liên đã thiệt mạng. Khung cảnh đó rất tang thương”, người đàn ông tên Hưng kể.

Theo anh Hưng, ngay sau vụ án mạng xảy ra, công an đến hiện trường rất nhanh. Thời điểm đó chỉ có một vài người hàng xóm biết.

“Ban đầu, chúng tôi nghe giang hồ chém nhau ở nhà cụ Liên chứ đâu ngờ rằng cụ Liên và anh Đức bị thằng Nam tấn công. Không ngờ thằng Nam nó lại ra tay tàn độc với chính bà nội và cha ruột của nó như vậy”, người phụ nữ tên Trần Thị Minh xót xa nói.

Người dân cạnh hiện trường cho hay, ông Đức là người hiền lành. Trước đó, ông làm nghề xây dựng nhưng thời gian gần đây ông bị bệnh tiểu đường, mắt mờ nên về sống chung nhà với mẹ ruột là cụ Liên.

Riêng người con Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) thì tính tình ngỗ ngược, lầm lì nên mỗi khi về đây mọi người cũng không dám tiếp xúc.

Nhiều năm trước, Nam tham gia cướp tài sản và bị công an bắt. Sau khi thụ án, Nam ra tù khoảng một năm nay. Dịp Tết Nguyên đán, Nam qua xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) phụ bán quần áo với mẹ ruột là bà Dân.

“Thỉnh thoảng Nam về xin tiền ba và bà nội. Mỗi lần xin không được thì nó chửi bới, dọa đánh cha và bà nội.

Hôm qua, nghe tin nó ra tay sát hại cha mẹ ruột và bà nội mà tôi bủn rủn tay chân. Nó gây tội “tày trời”. Cả ấp ai cũng bàng hoàng, căm phẫn”, bà Bảy (cháu kêu cụ Liên) bằng cô nói trong đau đớn.

Trước đó, vào chiều 11/3, Nam đến điểm bán quần áo ở xã Tân Hiệp tìm mẹ là bà Dân. Tại đây, nghi phạm ra ra sát hại mẹ ruột. Sau khi gây án, Nam đến nhà bà nội là cụ Liên tấn công bà nội và cha ruột khiến cả hai thiệt mạng.

Gây án xong, Nam tẩu thoát. Đến 22h cùng ngày, Nam bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, Nam còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Nam luôn trong tình trạng ngáo ngơ, mất nhận thức, quậy phá. Lực lượng Công an phải cố định đối tượng vì sợ hắn mất kiểm soát sẽ tự tử.