“Nghĩ chị nấu nước để đi tắm, nào ngờ chị lại đổ nồi nước sôi lên đầu tôi”

Nạn nhân bỏng nặng sau khi bị dội nước sôi lên người. Ảnh: Công an nhân dân

Nạn nhân H. hiện bỏng nặng do bị giội nước sôi lên người.

Chiều nay (3/11), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thông tin trên báo Giao thông, nam thanh niên L.P.H (SN 1995, ngụ thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), người bị chị gái giội nước sôi, đang điều trị tại viện.

Khi vào viện, nhiều vùng mặt, cổ, lưng, bị tróc da và bác sĩ nhận định anh bị bỏng độ III. Hiện bệnh nhân tỉnh táo và có thể giao tiếp được, song phải tiếp tục theo dõi và điều trị dài ngày, tránh bị nhiễm trùng.

Một cán bộ điều tra Công an thị xã Bình Minh nói với Tuổi trẻ, hồ sơ vụ việc do Công an phường Cái Vồn chuyển lên vào ngày nghỉ cuối tuần và hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Ông Ngô Công Nhân (50 tuổi, chú nạn nhân H.) chia sẻ với nguồn trên, ai cũng đau lòng và bức xúc trước sự việc này. Theo ông Nhân, nguyên nhân chính là H. ‘không biết cách ăn nói, hay cộc cằn khiến gia đình thấy khó chịu’.

Nguồn trên ghi nhận, vào tối 1/11, anh H. đi làm về và dùng bình nấu nước sôi siêu tốc nấu mì gói ăn. Do trước đó anh có xích mích với gia đình nên anh H. bị chị gái dùng bình nước đang sôi đổ thẳng lên đầu gây bỏng nặng.

Anh H. chạy ra đường kêu gào thảm thiết trong đau đớn, sau đó người dân gọi xe đưa anh đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, nói với Zing.vn, người nghi tạt nước sôi vào anh H. hiện không có mặt ở địa phương, vụ việc đang được làm rõ. Cũng theo nguồn này, cha mẹ anh H. bán vé số mưu sinh, gia đình nằm trong diện cận nghèo, còn anh H. đang học nghề và đi sửa chữa, lắp đặt điện nước.

Nghĩ chị nấu nước để đi tắm, nào ngờ chị lại đổ nồi nước sôi lên đầu tôi - Ảnh 1.

Anh H. kêu la đau đớn sau khi bị dội nước sôi. Ảnh cắt từ clip

Bà Trần Thị Tuyết Hoa, trưởng khóm 4, phường Cái Vồn thông tin với Tuổi trẻ online, thanh niên H. là người dễ chịu, mỗi lần địa phương tới vận động nhân công hỗ trợ xây cất nhà tình thương, làm đê hay đường giao thông thì H. đều xung phong làm ngay.

Theo tin từ Người lao động, anh H. kể lại: “Chiều 1/11, tôi đi làm về nấu nước sôi ăn mì gói thì bị mẹ ruột la mắng và tôi có trả lời lại vài câu. Sau đó, tôi thấy chị mình cũng nấu nước sôi rồi đổ ra nồi. Nghĩ chị nấu nước để đi tắm, nào ngờ chị lại đổ nồi nước sôi lên đầu tôi”.

Theo báo giới, do anh H. một mình ở viện, không có người thân chăm sóc nên một số người dân đã đến viện mua đồ ăn và góp tiền đóng viện phí trước mắt cho anh.

(Tổng hợp)