Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool

Tỉ số 1-1 chắc chắn sẽ không làm đội nào hài lòng với những diễn biến của trận cầu nóng bỏng bậc nhất túc cầu giáo đêm qua.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 1.

Man Utd và Liverpool đối đầu trong trận derby nước Anh đầu tiên của mùa giải 2019/20 khi hai đội đang thể hiện những sắc thái hoàn toàn khác nhau. Liverpoo dẫn đầu với tám chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Còn Man Utd thì nằm ở nửa cuối bảng, sau chuỗi kết quả tệ hại gần đây.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 2.

Trước hàng công thượng hạng đã ghi 20 bàn sau tám trận tại Ngoại hạng Anh của đối thủ, HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer của Quỷ Đỏ lần đầu tiên bố trí hệ thống ba trung vệ mùa này với Marcos Rojo thi đấu trong vai trò trung vệ lệch. Đồng thời, thủ môn David de Gea bất ngờ ra sân ngay từ đầu sau chấn thương háng tại VL EURO hồi giữa tuần.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 3.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Juergen Klopp không có được sự phục vụ của Mohamed Salah khi ngôi sao người Ai Cập vẫn chưa có đủ thể lực ra sân sau chấn thương. Divock Origi là cái tên thay thế, tiền đạo người Bỉ sát cánh cùng Firmino và Mane trên hàng công Liverpool. Ngoài ra, thủ môn Alisson cũng trở lại thi đấu sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 4.

Trước một đối thủ mạnh như đại kình địch Liverpool, đội chủ nhà chơi tấn công tự tin và thành quả sớm đến. Phút 34, từ cánh phải, Daniel James tạt đẹp vào trung lộ cho Marcus Rashford đệm bóng cận thành. Hệ thống VAR kiểm tra rất kĩ tình huống tranh chấp trước đó giữa Origi và Linderlof trước khi công nhận bàn thắng.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 5.

Đây mới là bàn thắng thứ ba của Rashford tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 6.

Phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, Liverpool mới có thể đáp trả khi Mane sút tung lưới De Gea. Tuy nhiên, bàn thắng bị VAR từ chối do bóng đã chạm vào tay Mane ở nhịp xử lí đầu tiên. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp một.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 7.

Sang hiệp hai, do thể lực giảm sút, Man Utd trông chờ vào những đường phản công còn Liverpool cầm khá nhiều bóng nhưng không tạo ra nhiều cơ hôi nổi trội. Các nhà ĐKVĐ châu Âu còn suýt nhận bàn thua thứ hai khi Rashford đệm hụt bóng khi băng cắt mặt vòng cấm ở phút 67.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 8.

Những tình huống nằm sân của Daniel James là một điểm nổi bật trong suốt hiệp hai. Tân binh người xứ Wales của Quỷ Đỏ thành Manchester được các cầu thủ đầy sức mạnh bên phía Liverpool liên tục chăm sóc, điển hình là van Dijk và Fabinho.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 9.

Hàng thủ Man Utd đã có một ngày thi dấu chắn chắn, cắt đứt mạch liên lạc giữa Mane và Firmino. Nhưng cũng chỉ cần một sai lầm để đội khách có bàn thắng gỡ hòa khi hàng phòng ngự đội chủ nhà đã hoàn toàn bỏ quên tiền vệ Adam Lallana trong vòng cấm ở phút 85. Đường căng ngang của Andy Robertson là vừa đủ để Lallana đệm bóng cận thành.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 10.

Trong những phút còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả 1-1, khoảng cách giữa Liverpool và Man City trên BXH giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 điểm. Thầy trò Juergen Klopp sẽ đến làm khách tại Genk trong khuôn khổ vòng bảng Champions League lúc 2h sáng 24/10. Còn các cầu thủ Man Utd sẽ bay đến Belgrade để đối đầu với Partizan tại vòng bảng Europa League lúc 23h55 đêm 24/10.

Đại chiến nước Anh: Man Utd chơi hay ngoài sức tưởng tượng để cầm chân Liverpool - Ảnh 11.

Trận hòa khiến MU tụt xuống hạng 13.