Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”

Dù không biết bao năm qua có mối lương duyên nào nên chuyện nhờ chùa Hà hay không, nhưng ngôi chùa nhỏ này vẫn được mệnh danh là nơi cầu duyên linh thiêng nhất Hà Nội. Ngày Valentine, rất đông bạn trẻ nô nức tới chùa gửi gắm tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 1.

Chùa Hà (phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được mệnh danh cầu duyên linh thiêng nhất miền Bắc. Cứ vào dịp mùng 1 hay rằm, người dân đến chùa rất đông. Đặc biệt, những ai muốn cầu tình duyên đều gần như gửi trọn niềm thương nỗi nhớ vào đây.

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với Đình Bối Hà, lập thành cụm di tích Đình – Chùa Hà. Trước kia chùa Hà thuộc làng Dịch Vọng (tên nôm là làng Vòng), nay thuộc phố Chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 3.

Về lí do xây dựng chùa Hà có hai truyền thuyết đều gắn với vua Lý Thánh Tông. Nhưng tuyệt nhiên không hề có truyền thuyết nào liên quan đến việc tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên người đời vẫn hay “rỉ tai” nhau qua năm tháng, “thêu dệt” nên hình ảnh chùa Hà gắn liền với đường tình duyên.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 4.

Bên ngoài chùa Hà là gian hàng bán hương vàng, giấy áo kèm hoa hồng. Có nơi còn nhận viết sớ và sắp lễ cầu duyên.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 5.

Sáng 14/2, đúng dịp lễ tình nhân, rất đông bạn trẻ tới Chùa Hà cầu tình duyên, cầu sức khoẻ bình an.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 6.

Càng gần trưa, lượng người đổ về chùa Hà ngày một đông.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 7.

Ngay từ cổng chùa, nhiều người dân bán những gói muối. Theo quan niệm, “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” sẽ mang lại may mắn trong năm.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 8.

Bên trong mỗi chiếc túi có một gói gạo, một gói muối tượng trưng cho sự ấm no, còn thêm bao diêm để gia đình có lửa cả năm.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 9.

Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều nam thanh nữ tú đã chọn nơi đây để gửi gắm những tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.

Mâm lễ cầu duyên ngoài hương vàng giấy áo ra thì không thể nào thiếu vài bông hoa hồng với tờ sớ cầu duyên. Tuy vậy, ngoài tin đồn cầu duyên linh thiêng, chùa Hà cũng được cho là nơi chỉ cầu được duyên chưa đến, chứ nếu duyên đến rồi, cầu thì chỉ có tan mà thôi.

Ngày Valentine, nhiều bạn trẻ nô nức tới chùa Hà cầu mong khi đi lẻ bóng, khi về có đôi - Ảnh 11.

Một mâm lễ đầy đủ được bày biện gọn gàng.

Từng nhóm bạn trẻ cùng rủ nhau tới chùa Hà cầu duyên.

Khắp nơi ở chùa Hà đều có bóng dáng của những bó hồng. 

Không chỉ là nơi cầu duyên, người dân tới chùa Hà còn để cầu bình an, sức khoẻ và may mắn.