Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thi thể bé trai 5 tuổi trong nhà hoang: Làm theo game

(Tổ Quốc) – Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đ. rồi tự giải cứu để lập công. Tuy nhiên, khi thấy người nhà và cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm, đối tượng hoảng sợ, bỏ mặc cháu bé một mình trong căn nhà hoang.

Sáng ngày 10/6, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Đào Ngọc Hoàng- nam sinh học lớp 11, trường THTP Quỳnh Lưu 4 để tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi trong căn nhà hoang.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi trong nhà hoang: Làm theo game - Ảnh 1.

Căn nhà nạn nhân Đ.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng nghiện chơi game có nội dung bạo lực, bắt cóc, tống tiền, trinh thám.

Vì ám ảnh game, Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đ. rồi sau đó tự giải cứu để lập chiến công.

Tuy nhiên, thấy gia đình và cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm, đối tượng hoảng sợ, bỏ mặc cháu Đ. một mình trong căn nhà hoang dẫn đến tử vong.

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi trong nhà hoang: Làm theo game - Ảnh 2.

Chị Trí (mẹ của cháu Đ.) ngã quỵ vì cái chết của con trai.

Trước đó, chiều tối ngày 7/6, anh Hồ Văn Tụ (49 tuổi, hàng xóm với nghi phạm) đến cơ quan chức năng trình báo việc con trai mình là cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi) mất tích bí ẩn sau khi xin sang nhà hàng xóm chơi.

Sau 2 ngày nổ lực tìm kiếm, đến 15 giờ 30, thi thể bé Đ. được phát hiện trong ngôi nhà hoang trong tình trạng bị trói 2 tay.

 

 

Nhã Hoàng

Nguồn Trí Thức Trẻ http://ttvn.toquoc.vn/loi-khai-ban-dau-cua-nghi-pham-vu-thi-the-be-trai-5-tuoi-trong-nha-hoang-lam-theo-game-22202010695337150.htm