Hòa Minzy: Thời điểm kiếm được tiền, bung ra lấy cái túi mấy trăm triệu không thấy phí

Dù từng mua sắm không tiếc tay nhưng Hòa Minzy phải thừa nhận mình không thể tôn lên vẻ đẹp của những chiếc túi đắt tiền đó.

Vài năm trở lại đây, Hòa Minzy gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Độ phủ của tên tuổi khiến cô đắt show và thu nhập cũng tốt hơn. Đặc biệt, kể từ khi yêu chàng thiếu gia giàu có, Hòa Minzy có cú “lột xác” khá ngoạn mục về mặt ngoại hình.

Từ một cô gái từng thú nhận dùng nhiều hàng fake, Hòa Minzy trở thành một trong những tín đồ hàng hiệu của giới showbiz Việt.

Có thời điểm, khán giả thấy cô liên tục xuất hiện với những chiếc túi hàng hiệu trị giá vài trăm triệu đồng. Cũng chính vì thế mà phong cách thời trang của Hòa Minzy “thăng hạng” đáng kể.

Hòa Minzy: Thời điểm kiếm được tiền, bung ra lấy cái túi mấy trăm triệu không thấy phí - Ảnh 1.

Những cuộc mua sắm trị giá vài trăm triệu đồng/lần của Hòa Minzy.

Hòa Minzy: Thời điểm kiếm được tiền, bung ra lấy cái túi mấy trăm triệu không thấy phí - Ảnh 2.

Cô thích sưu tập những món đồ xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Thế nhưng mới đây, Hòa Minzy lại bất ngờ cho biết cô cảm thấy hối hận vì đã mua những món đồ đó.

Theo lời Hòa Minzy, cô cảm thấy việc bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua về những chiếc túi xách “cho bằng người ta” rồi sau đó cất tủ không dùng đến thật phí phạm.

Hòa Minzy quyết định thanh lý hàng loạt món đồ hàng hiệu của mình để lấy tiền sử dụng vào những mục đích có ý nghĩa hơn.

“Thật sự là có thời điểm Hòa thích túi nọ túi kia, thích đồ hiệu, hãng nào ra túi mới cũng muốn phải mua cho bằng người ta. Thời điểm kiếm được tiền bung ra lấy 1 cái mấy trăm triệu cũng không thấy phí.

Nhưng qua thời gian thì ngẫm nghĩ lại cuộc đời, kiểu già hơn rồi ấy. Thấy bản tính mình, con người mình, vóc dáng mình không tôn lên hết vẻ đẹp của mấy cái túi.

Mặc quần áo hàng ngày cũng không hợp với mấy cái túi, nên dùng túi nào cũng thế, thỏa mái là được.

Đôi khi mua xong, cứ đóng lại trong hộp, có khi không nhớ ra để dùng. Có những đồ trưng lê tủ thì để lâu cũng hỏng, cũng trầy da.

Ngồi ngẫm nghĩ thấy phí tiền kinh lên được ý. Nhẽ ra tiết kiệm là được một khoản lớn để lo việc về sau nhỡ lúc gặp khó khăn rồi.

Vậy nên Hòa chán không thích đồ hiệu nữa, muốn bán đi các món đồ còn mới cho mọi người sử dụng với giá xinh xinh. Tiền bán túi thì làm được quá nhiều việc có ích cho mình, cho gia đình và đôi khi là cho cả xã hội”, Hòa Minzy tâm sự.

Dưới phần bình luận, bạn bè hỏi Hòa Minzy là bây giờ bán rồi, sau có mua lại để dùng không, cô vui vẻ trả lời: “Tặng thì dùng, chứ không mua nữa đâu”. Đồng thời tâm sự, “khi nào tiền MV còn dồn lên thì khi đó ko thấy cái túi nào mới cả”.

Hòa Minzy: Thời điểm kiếm được tiền, bung ra lấy cái túi mấy trăm triệu không thấy phí - Ảnh 4.

Hòa Minzy tự cảm thấy con người, vóc dáng và quần áo mình thường mặc không tôn lên được vẻ đẹp của những chiếc túi hàng hiệu

Hòa Minzy: Thời điểm kiếm được tiền, bung ra lấy cái túi mấy trăm triệu không thấy phí - Ảnh 5.