Giết con trai xong, hung thủ lấy xe đạp đi chơi

Giết con xong, hung thủ để lại thông cáo nói lý do và cho biết sẽ đi chơi vài ngày rồi về đầu thú để công an khỏi tìm mất công.

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Thạo (SN 1996, ở Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án không ai khác là con trai ruột của bị cáo Thạo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, Lê Văn Thạo kết hôn với bà Lê Thị Uyn (SN 1965, ở huyện Thường Tín). Hai người có một con chung là anh Lê Thành Luân (SN 1990).

Do mâu thuẫn vợ chồng, bà Uyn đã ôm con ra khỏi nhà Thạo. Người phụ nữ này đã đến ở nhà một người phụ nữ tốt bụng cùng thôn. Thương chị gái và cháu trai nghèo khó nên sau khi mua được mảnh đất 100m2 cạnh nhà Thạo, anh Trần Văn Duy (em truột bà Uyn) đã cho mẹ con anh Luân xây nhà trên đó.

Quá trình thi công đã làm hư hỏng một số cây cối trong hàng rào nhà Thạo khiến hai bố con liên tục xảy ra mâu thuẫn.

IMG_9825

Tối 19/11/2019, Thạo sang nhà hàng xóm xem bóng đá thì gặp anh Luân. Tại đây Thạo bị anh Luân chửi. Bị con trai chửi, Thạo không nói gì, tiếp tục xem bóng đá. Khoảng 20’ sau Thạo ra về. Khi ra về, Thạo lại bị anh Luân chửi nên khác bực mình.

Cơn tức giận theo Thạo về đến nhà. Ngẫm lại chuyện bị con trai xúc phạm, Thạo đã nảy sinh ý định giết chết con trai để trả thù.

Theo cáo trạng, Thạo đã viết ra giấy nội dung: “Bố cáo! Ăn cướp mồ hôi nước mắt và máu của tao mà còn chửi tao, khinh tao nên tao giết. Bây giờ tao đi chơi vài ngày rồi tao về trình báo công an sau. Nên báo để công an khỏi phải tìm mất công”. Sau đó, Thạo lấy dao sang nhà anh Luân.

Trèo tường vào bên trong, Thạo thấy anh Luân đang nằm ngủ một mình trên giường nên đi tới. Vén màn lên, Thạo thấy con trai đang say nghủ. Tuy nhiên, ông ta không nghĩ tới tình cảm cha con mà quyết tâm đoạt mạng cao trai.

Tài liệu điều tra thể hiện, Thạo đã vung dao chém vào vùng cổ trai của con trai. Bị chém, anh Luân lăn xuống đất. Thạo tiếp tục đi tới, vung dao chém liên tiếp nhiều nhát cho tới khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thạo vứt dao lên người anh Luân và tờ giấy đã viết sẵn nội dung sẽ giết con trai trước đó lên người nạn nhân. Sau đó, Thạo đi về nhà lấy xe đạp bỏ trốn. Hậu quả, anh Luân tử vong tại chỗ do mất máu cấp không phục hồi.

Ngày 22/11/2019, Thạo đến cơ quan công an đầu thú. Với hành vi trên, sau khi nghị án, Thạo bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

 

 

 

Theo Vân Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/giet-con-trai-xong-hung-thu-lay-xe-dap-di-choi-d126694.html