Fan Man United mừng thầm khi ngôi sao Bồ Đào Nha rơm rớm nước mắt trên sân

Thương vụ được Man United mong chờ nhất có vẻ như đang xuất hiện biến chuyển lớn.

Bruno Fernandes là cái tên được người hâm mộ Man United mong chờ bậc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng sau những thông tin đầu tiên, thương vụ gần như không có bất cứ tiến triển nào.

Những CĐV Man United, vốn từng nhiều lần phải ăn “bánh vẽ”, dần dần không còn đặt nhiều hi vọng vào việc CLB theo đuổi Bruno Fernandes. Nhưng sự việc bất ngờ xảy ra trong trận đấu giữa Sporting Lisbon và Valencia đã khiến hi vọng của fan Quỷ đỏ sống lại.

Sporting để thua với tỉ số 1-2. Trên băng ghế dự bị, tiền vệ Bruno Fernandes bật khóc. Một trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt dĩ nhiên không phải lý do để cầu thủ người BĐN thể hiện cảm xúc như thế. 

Fan Man United mừng thầm khi ngôi sao Bồ Đào Nha rơm rớm nước mắt trên sân - Ảnh 1.

Bruno Fernandes khóc lóc sau trận đấu giao hữu

Nguồn tin từ báo chí Anh và BĐN tin rằng sở dĩ Bruno Fernandes rơi nước mắt là bởi anh sắp chia tay Sporting Lisbon. Và điểm đến của tiền vệ người BĐN nhiều khả năng chính là Man United.

Năm nay 24 tuổi, Bruno Fernandes vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League và lọt vào đội hình tiêu biểu giải đấu cách đây không lâu. Anh thi đấu ngày càng xuất sắc trong màu áo Sporting Lisbon, ghi 32 bàn và có 18 đường kiến tạo mùa giải trước.

Fan Man United mừng thầm khi ngôi sao Bồ Đào Nha rơm rớm nước mắt trên sân - Ảnh 2.

Solskjaer cuối cùng sẽ có sự bổ sung chất lượng nơi hàng tiền vệ

Mức giá dự kiến dành cho Bruno Fernandes là 56 triệu bảng, ngoài ra Sporting cũng muốn cài cắm thêm nhiều điều khoản kèm theo trong tương lai, trong trường hợp tiền vệ 24 tuổi thi đấu thành công.